Tình hình em năm nay cũng sang đầu 6, 26 tuổi rồi ạ, lại mắc bệnh lười yêu. Tết về quê ăn tết các cụ nhìn thấy em như ôm bom trong nhà đấy ạ. Chiều lòng các cụ một phần một phần em cũng bắt đầu chán lê la cafe với mấy cô bạn rồi. Nên em bắt đầu công cuộc lên kế hoạch tuyển chồng ạ.
Lấy em nhé, em không hứa làm cô vợ ngoan gọi da bảo vâng trời mưa biết đi vào nhà, nhưng em hứa sẽ là cô vợ hiểu anh bên anh làm chỗ dựa cho anh. Lấy em nhé, em sẽ tặng anh những đứa trẻ giống mạnh mẽ giống anh và xinh xắn giống em. Lấy em nhé, em hứa sẽ không nói nhiều lải nhải làm anh nhức đầu như trong fim đâu ạ. Lấy em anh được hẳn cô vợ trẻ trung xinh xắn, vui vẻ suốt ngày.
Tiêu chuẩn của em không có nhiều đâu ạ, các cụ nhà em say xe lắm nên không cho em lấy chồng xa, nên anh nào phạm vi cách Thái Lọ quê em 100km trở lại là được ạ. Em cứng đầu cá tính nữa ạ, nên anh nào hiền hiền chắc bị em bắt nạt đấy ạ.
Đôi dòng thổ lộ tạm thời đến đây ạ. Anh nào muốn hiểu rõ thì cho em cái hẹn cafe nhé:D
Tìm tới
Trang bình luận
/ 12
Mail e đã full, send cho a sđt. Hợp thì làm bạn...hợp nhiều thì tính tiếp.
^^!
Đêm nay nguyệt tỏ sao mờ, tại hạ có tình cờ ngang qua wtt đọc được những lời gió thoảng hương đưa của...
Tuancd..
oh thế hẹn hò với ai ạ?
0904042358. Làm quen thôi.
vâng chắc duyên chưa tới ạ
ôi anh này giống ông anh mình ở trên lào cao thế nhỉ?
Anh ở nam định em ơi. Cho xin cái hẹn off đi.
boy 90 à bạn, con trai làm gì mà già