Như tít ạ. E thấy các mẹ than thở nhiều về chuyện mẹ chồng-nàng dâu quá nên e thấy bản thân mình quá là may mắn!
E năm nay 23 tuổi. Vừa lấy chồng được 2 tháng và đã có bầu đc 5 tháng :D các mẹ đừng cười e hihi. E và chồng yêu nhau đc 1 năm rưỡi thì lấy nhau. Lý do 1 phần vì yêu chồng. Phần lớn cũng do bố mẹ chồng tốt quá ạ.
Nhớ ngày đầu tiên về ra mắt nhà a. E lo lắm, cả đêm ko chợp mắt. Thì e cũng thiếu kinh nghiệm vì là lần đầu tiên về nhà bạn trai chơi, cứ nằm nghĩ xem nên mặc gì, nc j với MC. Sáng hôm sau đc chị cùng phòng tư vấn, e ngậm ngùi cất bộ váy cánh đẹp đi, lôi từ trong tủ ra bộ thanh niên-nghiêm-túc-tỉ-năm-không-mặc khoác lên người. Theo kinh nghiệm chị cùng phòng thì phụ huynh chỉ thích mẫu con gái kín đáo nghiêm túc thôi, nên ko thoải mái lắm e vẫn cắn răng tự nhủ...chịu khó vậy!!!
Anh đón e ngay dưới cổng nhà. Phản ứng đầu tiên lúc nhìn thấy e a ý cười sằng sặc.
- haha, e đi đánh trận à??? Trông giống hítle r đấy :))
Em gân cổ lên:
- a biết gì?? E đi ra mắt cơ mà !!!
A ấy bảo:
- a hiểu mẹ a nhất, mẹ a vs a giống nhau, chỉ thích con gái mặc váy thôi, e lên thay đồ đi nhé, trông vặn vẹo nãy giờ chắc khó chịu lắm haha
E đần mặt ra 1 lúc ms thẩm thấu đc, lại lụi cụi leo lên tận tầng 6 thay bộ váy e thích xong hăm hở đi xuống. Thôi thì đánh liều 1 phen :3
Bọn e đi xe bus về. Nhà a cách Hà nội 50km. Xe dừng ở cách nhà 4km a rút đt gọi mẹ ra đón. Phải nói e run như cầy sấy các mẹ ạ. Khoảng 10p sau thì mẹ a đi xe máy đến. Hai mẹ con giống nhau y xì đúc làm e bất ngờ, mà bất ngờ nhất là mẹ chồng quá trẻ, ăn mặc xì tin :)) MC lái xe cân 3 luôn. Trên đường đi 2 mẹ con a tíu tít đủ thứ chuyện. E thì nín tít chả biết nói j. MC thỉnh thoảng hỏi e vài câu, hỏi j e trả lời đấy. Đúng là tâm lý nc vs mẹ chồng nó phải khác chứ bt e mồm mép tía lia lắm.
Về nhà thì bà a cũng sang chơi. Nói chung là ko khí gia đình rất đặc biệt. Kiểu bố mẹ ông bà tôn trong con cái như bạn bè. 2 bố mẹ yêu nhau như mới cưới ý. Tối hôm ý e ngủ với MC. Đi đường rất mệt nên e ngủ lăn quay ra. Dù mẹ đang còn kể chuyện của a hồi nhỏ cho e nghe :v
Đấy là lần đầu tiên. Sau lần ấy thì e về chơi thường xuyên hơn. Và mẹ ko cho e ngủ cùng nữa mà xếp cho e vs a 1 giường riêng :)) lý do là Bố cô đơn :))
Cũng từ đó cứ 3 tháng mẹ lên khám 1 lần ( mẹ Ck e bị tim) là mẹ lại bắt a gọi e đi ăn bằng đc. Có lần mẹ còn sang nhà e ngủ vì nhà a sửa nhà, e thì lười cả tuần giặt q.ao 1 thể, vậy mà MC giặt cho cả chậu. E xấu hổ ko để đâu cho hết còn mẹ cười xoà bảp: Bác ko có con gái, bác coi con như con gái bác mà!!!
E ngủ tí đã mai e type tiếp. Nhiều tình huống hài lắm :)))
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1