Cuối năm gặp bạn bè, ai cũng hỏi" mày vẫn sống ở phố yết kiêu đấy à"
Vậy đấy, sau bao nhiêu năm học xong ra trường, bạn bè đã có con bồng con bế, đứa muộn thì cũng vừa cưới xong. Vậy là đưa một vòng đầu quay lại xem tại sao lại như thế, nhìn lại xem những mối tình lướt qua mặt mình như thế nào.
Mình sẽ dần dần hồi tưởng lại rồi rút ra nguyên nhân và đưa ra biện pháp để xoá bỏ cái "chủ đề" chính mình đặt ra ở trên kia
Tìm tới
Trang bình luận
/ 7
Gái yêu, em không bi quan mà em rất thực tế, thực tế là các em xì tin bây giờ...
Mem nào ở miền nam thì PM cho anh 2 súng nhé. Cái chậu này cũng được phết đấy, mỗi...
Em ơi, muốn gắn thêm động cơ nữa thì chắc phải nhờ vào...
như chuyện cười ý.hahahhahaa:Laughing::Laughing::Laughing::Laughing::Laughing:
Chứ chả nhẽ đi bắn tỉ các anh em :Laughing:
Thế xe đạp nước của anh...