Con bạn em , nó có con bạn . Nói chung là khá hiền lành , hiền đến mức ko thể tả nổi . CHia tay người yêu cũ 6 tháng rồi . Chung quy là ngày xưa em ấy quen thằng khốn kia . Xấu trai ( em nghe mọi người nói ) mà tính tình bần tiện . Mượn tiền em ấy suốt , em ấy vì tình yêu mà cũng ko hề nà chuyện tiền nong . Mượn mỗi lần một ít . Rồi nhờ em đó mượn dùm người thân em đó 1 số tiền kha khá , em nghe kể cũng mấy chục triệu . Bây giờ thằng kia chạy mất xác . Con mẹ nó khốn nạn thế là cùng - Xin lỗi tại em ức chế quá . Thấy em ấy cô đơn , con bạn em mới làm mai cho em . Gặp phận FA ( vì sợ yêu ) nên em cũng tìm hiểu nhắn tin . Điều em thấy được em ấy là sự chân thành , thiệt tình kể hết chuyện quá khứ cho em nghe , dù mới quen biết vài ngày ( có vẻ thiệt tình đến ngô nghê ) . Còn về phần em . Dù ko đẹp trai , nhìn cũng có duyên ( mọi người nhận xét chứ k phải em phét ) , vui tính , chân thành , có điều hơi cọc tính


Tóm lại các bạn ở đây thấy nếu em tiến tới thì khả quan không ( Cô ấy hoàn toàn k nhờ vả em tiền nong nhé , nhà cô ấy khá giả , ko muốn gia đình lo lắng nên dấu nợ nần, đi làm cũng có thu nhập tuy ko cao nhưng cũng đủ trả nợ từ từ ??? Tại lâu quá em không yêu vì , nên cũng ko biết phương hướng sao đây . Em sợ mỗi cuộc tình là em lại chai sạn thêm nữa