Tớ thật, lâu rồi í, lâu rồi tớ không tán gái.


Hôm rồi, đi trên đường nghĩ ra như vậy. Và hôm nay tính nhờ các bạn gái wtt chỉ cho tớ cách tìm và tán gái với. Để lâu sợ hỏng :Silly:


Tớ muốn các bạn nhận xét, ném đá các cách làm quen, tán gái của tớ và các bạn giai khác mà các bạn đã từng được/bị trải qua.


Trước tiên, đây là 1 tình huống giả tạo, tớ mới nghĩ ra, để làm quen "con mồi" :D


Giả sử, gặp 1 con mồi nào đó lang thang như 1 con hâm trên đường, mà tớ thấy bắt mắt, tớ sẽ tiến tới và giả bộ hỏi:


- Em ơi, phiền em cho anh hỏi đường... (hỏi lấp lửng vậy)


Con mồi sẽ trả lời:


- Vâng? (Hoặc: Anh hỏi đường nào?...) Chắc chắn là sẽ sẵn sàng giúp đỡ, tớ nghĩ thế vì chưa đề cập rõ đường nào mà.


- Em cho anh hỏi đường vào trái tim em với? Sax :Angel:


Đấy, ví dụ bị 1 câu như thế thì các bạn gái sẽ phản ứng thế lào?


Tớ sẽ từ từ đề cập các tình huống nhá! :p


đường vào tym em ôi băng zá / Giời mùa đông mây vẫn bai đi về :Laughing: