Chị cho em lời khuyên với! Em và bf quen nhau hơn 3 năm, năm đầu ở bên nhau, nhưng hai năm còn lại anh về Nha Trang làm việc và ở cùng ba mẹ ( anh là con 1), em vẫn ở Sài Gòn và yêu nhau đến bây giờ. Nhưng tính em vốn hay nghĩ ngợi, đa nghi...còn bf của e lại cởi mở hoạt bát. Anh thương em và làm bất cứ điều gì em yêu cầu để em có cảm giác an tâm. Nhưng em biết xa nhau lâu ngày cái gì củng nguội lạnh...tụi em trung bình 1 tháng gặp nhau 1 lần. Dạo gần đây anh có nhiều vấn đề trong công việc không giải tỏa được nên đâm ra chán nản, thờ ơ em. Anh giấu em đi chơi với vài người bạn nhưng điều đó làm e bất an, em giận ghen, cãi nhau. Củng chia tay lên chia tay xuống nhưng rồi lại bên nhau. Thời gian đầu quen nhau nh có hay nói hờ với em anh sẽ đi Canada, lúc đó e nghĩ chỉ là lời nói bâng quơ chưa chắc anh thực hiện, nhưng hiện tại anh đang làm giấy tờ xin đi du lịch. ANh luôn nói với em anh chỉ đi du lịch và học hỏi cách thức người ta làm ăn như thế nào rồi về Việt Nam phát triển, sẽ ko có gì đâu, bảo em đừng lo ( vì em có nói với anh e rất sợ điều này, em không muốn anh đi...vì em biết mơ ước của anh là ra nước ngoài sinh sống). Không phải em không muốn để anh thực hiện ước mơ đó, muốn anh bỏ cơ hội du lịch, học hỏi...chỉ là vì e không có lòng tin...Thế rồi em và anh lại bất đồng, gần đây m biết anh liên lạc lại với người bạn của anh hồi cấp 3 đang sống ở Florida, trước đây anh ấy có tình cảm với cô gái này, và có lần em, anh và cô ấy 3 mặt 1 lời trên skype nói rõ e không muốn anh ấy có bất cứ quan hệ nào với người này nữa và anh ấy đã nói thẳng với cô gái kia anh ấy củng muốn như vậy. Nên bây giờ khi thấy họ liên lạc lại với nhau em khong thể chấp nhận được..Có phải em nên xa anh ấy 1 thời gian không? Em đã làm điều này 2 ngày, nhưng thật sự em rất buồn. Vì em biết tình yêu vẩn còn dành cho nhau, cả anh ấy củng rất nhiều lần khẳng định điều đó với em. Nhưng em không biết phải làm sao để thổi bùng ngọn lửa trong lòng anh...