Các bác ơi !! giải cho e ca này với !!
Em năm nay 21t ạ. Chẳng là trước đây e đã từng quen 1 anh nhưng do nhiều lý do (chủ yếu là do a ý và gia đình a) nên gia đình e từ ông bà, bố mẹ đều phản đối mối quan hệ này. bọn e cũng đành phải chia tay sau hơn 1 năm yêu nhau và giờ đã gần 1 năm trôi qua e cũng đã quên và đã bắt đầu có mối tình mới.
E quen và yêu tình mới cũng được nửa năm rồi ạ. A năm nay 27t nên cũng bị gia đình giục giã lấy vợ. em thi còn trẻ nên chưa muốn cưới ngay năm nay, với cả năm nay e Kim Lâu nên không cưới được. Vì e nhất quyết không cưới trong năm nay nên a cũng nhường và muốn sang năm cưới vì sang năm cả 2 đứa đều đẹp tuổi.(à mà còn 1 vấn đề nữa là e và a không hợp tuổi nhau.95 với 89, may đi xem bói vẫn cứ là hợp mệnh).
hai đứa yêu nhau được tầm 3 tháng a có qua nhà e chơi, nhưng k hẳn là ra mắt bố mẹ, chỉ là qua ngồi chơi với e thôi. có gặp bố mẹ e nhưng chỉ là chào hỏi xã giao. sau hôm đó mẹ e có hỏi nhưng e bảo là bạn và đang tìm hiểu (vì bị gia đình phản đối 1 lần nên quả thực e rất ngại nói chuyện tình cảm của mình cho phụ huynh nghe). lúc đó mẹ e bảo là nhìn mặt a ghê lắm đấy (đặc biệt là đôi mắt), mẹ a bảo a k hiền đâu nếu yêu a và lấy a thì k đc. hu hu. em chả nói lại được gì luôn. mới gặp, chưa tiếp xúc, nói chuyện gì mà mẹ e đã cấm rồi
:( . trong khi quả thật là gần nửa năm nay quen và yêu a e thấy a khá hiền, cái gì cũng nhường nhịn, nghe lời e.
chuyện này e cũng đã nói qua với a và a bảo a sẽ làm cho gia đình e quý a hơn, đặc biệt là mẹ e. a cũng đề nghị đến nhà e chơi mấy lần nhưng e chưa đồng ý. do e sợ mẹ e k thích a thì sẽ có nhưng ứng xử k hay lắm đối với a. mà a lại bảo nếu đã yêu nhau và xác định sang năm cưới thì phải để a hòa nhập vào gia đình e từ bây giờ
:(e khó nghĩ quá mọi người ơi !! nhóm mình có ai cũng bị phụ huynh cấm đoán như e không ạ? cho e xin 500đ lời khuyên với !! e sợ mẹ e vẫn k thích a thì k lẽ e lại phải bỏ 1 mối tình nữa vì lý do gia đình k ưng ạ
:(cả nhà cho e lời khuyên nhé !! e cảm ơn nhiều nhiều lắm ạ. !


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Nếu bạn tin vào lựa chọn của mình, chứng minh được cho bố mẹ thấy bạn chọn không lầm người thì bố...
Mẹ bạn chắc cũng thuộc dạng thánh nhân rồi, vừa gặp 1 người nhìn vào đôi mắt mà...
Cách duy nhất: Đưa anh ấy về nhà bạn như anh...
Nếu người đăng bài này là Đàn ông con zai thì có lẽ 99% các...