Tôi và anh ấy yêu nhau cũng đã được 4 năm và cũng đã tính đến chuyện cưới xin. Nhưng tôi thật sự không hiểu vì lý do gì mà gia đình anh ấy cứ trì hoãn mãi việc này?


Anh ấy đã đưa tôi về quê gặp bố mẹ và họ hàng nhà anh ấy rồi. Mẹ anh ấy cũng đã đến nhà tôi chơi và biết mặt mẹ tôi.


Theo như những gì anh ấy nói với tôi thì lẽ ra chúng tôi sẽ cưới vào tháng 8 âm năm ngoái. Nhưng rồi tháng 8 cũng qua đi, năm 2010 cũng hết. Bây giờ đã bước sang ănm mới. Trước tết, cậu anh ấy đã thay mặt bố mẹ anh ấy đến thưa chuyện với nhà tôi, để ra riêng sẽ tính chuyện cưới xin của hai cháu. Nhưng bây giờ đã gần hết tháng 2 âm mà gia đình anh ấy vẫn chưa có tín hiệu gì. Tôi rất sốt ruột. Hỏi anh ấy thì anh ấy bảo trong tuần này bố mẹ anh sẽ gọi điện thông báo ngày cụ thể đến nhà em. Nhưng hết tuần này, qua tuần khác cũng đến cả tháng rồi mà tôi chưa thấy gì? Tôi thật sự không hiểu anh ấy và gia đình anh ấy đang nghĩ gì nữa?


Thời gian từ tết đến giờ, anh ấy lúc nào cũng bận. Tôi là con gái nên không muốn lúc nào mình cũng là người thúc giục chuyện này. Tôi có cô bạn thân, biết và rất quan tâm đến chuyện này của tôi. Bạn tôi cũng biết rõ người yêu tôi từ lúc chúng tôi mới quen và yêu nhau. Rất nhiều lần bạn tôi khuyên tôi không nên tiếp tục chờ đợi làm gì nữa, chỉ thêm đau khổ và lãng phí thời gian, nên dứt khoát để bắt đầu một mối quan hệ khác thì tốt hơn.


Gần đây nhất, bạn tôi có nói với tôi một thông tin làm tôi thật sự sốc đó là người yêu tôi đã có người khác. Thông tin đó bạn tôi có được là qua một người làm cùng công ty với người yêu tôi. Tôi thật sự rất hoang mang, không biết đâu là thật, đâu là hư? Bạn tôi khuyên tôi nên hẹn gặp và nói chuyện dứt khoát với anh ấy, đừng để kéo dài.


Từ hôm tôi biết thông tin đó, tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Nhưng chưa biết mình phải làm gì? Và nên làm như thế nào? Tôi vẫn thấy người yêu tôi quan tâm và nói lời yêu thương với tôi. Nhưng tôi cũng có những băn khoăn, liệu thông tin của người bạn tôi có phải là chính xác? Tôi chưa nghĩ ra cách gì để kiểm chứng?


Hiện tai, tôi vẫn giữ thái độ bình thường với người yêu tôi, không để cho anh ấy biết tôi đang có những suy nghĩ gì?


Họ hàng và gia đình tôi cũn đang sốt ruột và lo cho tôi. Tôi thật sự không biết mình phải làm gì vào lúc này nữa? Xin mọi ngươiì có ý kiến gì thì đóng góp cho tôi với.