Hello mọi người. Em là thành viên mới của diễn đàn. Em biết tới diễn đàn đã lâu mà hôm nay mới có dịp tham gia.


Tại hôm nay ngủ ngày nhiều quá, nên đêm lại thao thức không ngủ được. Vào diễn đàn thấy mọi người tâm sự vui vẻ quá, nên quyết định tham gia luôn. Tiện thể em cũng đang có vấn đề khúc mắc muốn được hỏi ý kiến mọi người. Hi vọng sẽ nhận được những lời khuyên bổ ích của mọi người :LoveStruc:


Em là một cái cọc đi tìm trâu :Crying: Em đang đơn phương một "chú" hơn em 12 tuổi? "Chú" ấy rất lạnh lùng, điềm đạm và chín chắn. Làm thế nào để "chú" ấy hiểu lòng mình nhỉ? Em không hiểu tâm lý mấy người lớn tuổi. Theo như bạn bè em nhận xét, có thể "chú" ấy thích em rồi, nhưng còn lưỡng lự chưa quyết định. Em cũng nói với "chú" ấy tình cảm của mình, nhưng "chú" nói chưa đủ thời gian để quyết định. Còn nói là " Chưa chọn em, chứ không phải không chọn". "Chú" này già rồi nhưng mà chảnh lắm. Dạo này em thấy "chú" có vẻ lạnh lùng với em...Em sợ đêm dài lắm mộng. Thời gian càng dài, càng gây sự nhàm chán...Em phải làm sao bây giờ? Mọi người giúp em với :Crying::Crying::Crying: