Em là một cô gái khá cá tính, ngoại hình cũng tương đối ổn, tính cách của em được đánh giá là hay và thú vị, cũng quen rất nhiều bạn bè, thế nhưng đến tận bây giờ vẫn chưa có mảnh tình nào các chị ạ :( Đàn ông hình như chỉ thích làm bạn với em thôi, còn yêu thì không anh nào thể hiện cả. Nhiều lúc em nghĩ cũng tủi thân lắm, nhất là các ngày lễ, bạn bè tíu tít với người yêu còn mình cứ lủi thủi một mình. Bố mẹ em cũng sốt ruột lắm rồi, em thì dg đối mặt với nguy cơ ế chồng. Mọi người bảo em cá tính quá nên đàn ông họ sợ.


Theo tư vấn của bạn bè và người thân, em cũng cố gắng học cách thay đổi, cũng chịu khó thay đổi phong cách ăn mặc nữ tính, đầu tóc dịu dàng, ăn nói nhỏ nhẹ nhưng hình như vẫn không ăn thua. Cái nữ tính có vẻ như không chỉ riêng ở ngoại hình còn ở cách biểu hiện, thái độ, hành xử, thần thái toát ra nữa. Thật sự cái vụ này với em quá khó khăn, các chị gái dịu dàng nữ tính ơi, tư vấn giúp em với, em 29 tuổi rồi và em cũng muốn có một người yêu thương, quan tâm đến em. Chỉ giúp em vài chiêu để thay đổi nhé, cảm ơn các chị.