Mình có quen và say nắng 1 e khá xinh cùng tuổi. thời gian đại khái gần 2 năm. Nhìn chung 2 người cũng khá hợp nhau. thi thoảng vẫn hay đi chơi, cafe gì gì đó... /Công việc hiện mình cũng đang khá ổn định, nên cũng có ý định tìm kiếm nữa kia dần dần. :-?
Bọn mình thỉnh thoảng cũng hay quà cáp cho nhau, nói chung mình sợt GG thì thấy nó đều có ý nghĩa cả. :)
Mình cũng hơi nhát. Gần đây thấy e có nhiều biểu hiện là lạ như hay nhỏng nhẻo, rồi dùng từ ngữ hơi hơi dị :D Nói chung mình biết chắc chắn e ý đang bật đèn xanh cho mình.
Mình cũng muốn nói rõ với e ý như chẳng biết bắt đầu từ đâu, và nói cái gì cả.:))
Bác nào có kinh nghiệm tư vấn hộ e vài chiêu làm thế nào để ngỏ lời, rồi balalala.
Và trường hợp xấu nhất xảy ra "e ý từ chối, đại loại như mình chỉ là bạn thui a nhé, hay e cần ít thời gian suy nghĩ" thì mềnh sử lý thế nào nhể. (dân kỹ thuật nên có thể bị nhiễm chút ít, đại khái nếu có if... thường nghĩ đến else....:D)
Em 91, cái tuổi không quá trẻ cũng chưa đc coi là bô lão đc. nhưng kinh nghiệm iu của e vẫn là con số 0 tròn trĩnh. hjc.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Bác cứ thẳng thắn....
Anh nay tuổi cũng già rồi
Yêu em từ thủa còn ngồi trong nôi
À...