Chả là mình có thằng bạn học chung từ năm lớp 6, năm nay bọn mình 22 tuổi, cao to trắng và ko hôi :o
Học hơi bị giỏi.
Con người nó rất khó hiểu và lạnh lùng. Bao nhiêu đứa con gái theo đuổi nhưng nó ko hề có biểu hiện gì. - Không phải gay nhé, nó đã từng wen 1 đứa mà h chia tay rồi
Trong lớp thì vẫn chơi với tất cả mọi người nhưng rất ít nói.
Đi họp lớp ai hỏi gì thì nói,ko thì thôi, ngồi yên nghe người ta nói rồi cười :Straightf::Straightf:
Không bao giờ góp ý về bất cứ việc gì chung của lớp, nhưng đi chơi thì vẫn cứ đi.
Facebook của nó thỉnh thoảng cũng có up ảnh đi chơi, nhưng người ta vào cmt thôi,nó rất hiếm khi tham gia
Tình hình là ngày xưa thích nó lắm ,nhưng thấy ko có KQ nên vẫn thích thầm như thế. Sau này mình cũng có wen vài người. Mà không hiểu sao hôm nọ họp lớp gặp lại thấy rung rinh.
Theo các mẹ, nó có phải là người sống nội tâm không :Battin ey:
Làm cách nào để tiếp cận 1 người như thế, ý mình là muốn làm thân với nó :Donttella::Donttella:
^ Tự dưng thấy hình ảnh BB bị bôi xấu thậm tệ :Silly::Silly:nên cần thanh minh Tuy nhiên, loại người tình cảm mà bị sốc..rất hay sinh thù đời..dẫn đến...
^ Tự dưng thấy hình ảnh BB bị bôi xấu thậm tệ :Silly::Silly:nên cần thanh minh Tuy nhiên, loại người tình cảm mà bị sốc..rất hay sinh thù đời..dẫn đến...
mình cũng là bảo bình, không đẹp trai, không tài giỏi, làm designer, trầm tính, bạn bè đồng nghiệp, người thân nhận xét là sâu sắc, cẩn thận và quyết...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
đầy cóc vẫn làm thịt được thiền nga nhé, he he , không tin đi tìm thiên...
Ồ, thế tớ có nói gì đâu, thấy anh zai...
'tình đầu" : có lẽ tình đầu của a ko phải là e. là chuyên hồi c3...
Nghĩ lại thấy tiếc, giá như hồi ấy mình mở lòng ra một chút, có phải có bạn gái rồi...
Phũ phàng quá anh zai, cũng phải động vieên ngta tý xíu chớ
Uh...Nhưng đang làm ở Dung Quất :Laughing:
Tự dưng thấy hình ảnh BB bị bôi xấu thậm tệ :Silly::Silly:nên cần thanh minh
Tuy nhiên, loại người tình cảm mà bị sốc..rất hay sinh thù đời..dẫn đến...
Mối tình đầu 4 năm đầy đau thương và ... 4...
Cậu này ko hiểu mấy về Bảo Bình roài...
Bảo Bình...