hi các mẹ, em xin các mẹ tư vấn cho em làm thế nào để em có thể nói cho bạn em mà không tổn thương cậu ấy.
chả là thế này. bạn em và người yêu chia tay được 2 năm rồi, sau đó thì cắt đứt liên lạc, là cô người yêu kia cắt đứt. thế rồi gần đây cô ý liên lạc với bạn em muốn nối lại quan hệ. bạn em thì vẫn còn yêu nên đồng ý thôi. vấn đề là người ở rất xa nhau. bạn em có kể cho em là cậu ấy nghĩ trong 2 năm qua có thể yêu người khác nhưng chắc so sánh không bằng cậu ý nên quay lại. nhưng với cậu ấy thì vấn đề đó là thật thì cũng không sao cả. tóm lại là giờ 2 người đang yêu nhau và địa lý vẫn xa xôi.
còn bạn em thì h đang chăm chỉ kiếm tiền tiết kiệm để sang năm cho người yêu đi học (bảo người yêu thông minh, cô ấy bỏ thì phí), rồi nhà cô người yêu kia nghèo nên còn phải kiếm tiền cho bố mẹ cô ấy (đi học thì không làm thêm nữa mà). cậu ấy không biết có làm nổi không nhưng đang cố gắng.
em thì không biết cô kia như nào. cũng chưa nói gì với cậu ấy. nhưng chỉ nhạy cảm của riêng em thôi nhé, em muốn khuyên cậu ấy cứ bình tĩnh đã. tuy vậy em sợ là mình cảm giác sai nên chẳng nói gì cả. vậy các mẹ khuyên em phải làm như nào? hay là em đang hiểu lầm cho cô gái kia?