Làm thế nào để người ta kg hiểu lầm và ghét mình nữa
Chào anh, chị và các bạn,
Mình cần mọi người tư vấn giúp.
Mình và bạn trai mình đã có sự hiểu lầm nhau, lỗi cả 2 bên và lỗi ở mình nhiều hơn. Hơn 2 tháng rồi mà anh ấy không hề liên lạc, nhắn tin, email, mặc dù mình đều đặn hàng tháng gửi email hoặc SMS cho anh ấy.
Anh ấy kg hề trả lời tin nhắn, nên mình tức quá có chọc giận anh ấy để anh ấy lên tiếng.
Vậy mà không. Im thin thít, lặn mất tăm, không hề có dấu vết gì để lại trên Internet, cứ như là chết rồi ấy.
Mình khôgn thể tiếp tục nhắn tin nữa vì sợ anh ấy kg trả lời, cũng không gọi điện đuợc vì anh ấy đang ở nước ngòai và tiếng Anh của mình không đủ để 2 bên trao đổi rõ ràng.
Mình đã chấp nhận sư thật là anh ấy đã chán mình và muốn chia tay, mặc dù anh ấy ra đi không kèn không trống, không trối lại lời nào. Thời gian mình đau khổ và vật vã đã qua rồi.
Giờ đây chỉ còn muốn anh ấy không hiểu lầm, không óan ghét mình nữa, không muốn anh ấy ân hận là đã dành thời gian cho mình, hoặc anh ấy coi những gì có với mình là vô giá trị, không muốn anh ấy nghĩ mình là loại con gái lắm tính xấu...
Mọi người tư vấn giúp cái. Mình chẳng biết làm thế nào cả, Đã email xin lỗi rồi, SMS hỏi thăm và chúc tết rồi...nhưng kg nhận được hồi âm.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1