Em và người yêu cũ đã chia tay đến nay là được 10 tháng rồi. Trong thời gian đó, em luôn cố gắng tập trung vào bản thân, đi làm và đi học. 


Lúc chia tay em bảo anh ấy block hết đi thì anh ấy có làm theo và em cũng chả có gì để theo dõi cả. 


Thế nhưng em vẫn đau khổ. 


Em đã thử quen người khác nhưng không ăn thua, nhận ra rằng mình chưa quên người cũ sẽ làm tổn thương người ta nếu cứ tiếp tục nên em đã chia tay. 


Dù đã áp dụng nhiều cách thức và tập trung vào cuộc sống nhưng những kỉ niệm ùa về, lúc vui thế nào cũng khiến em cười 1 mình. Cả 2 đã đều làm tổn thương nhau mà em không biết cách sửa chữa. Anh ấy có lẽ cũng đã có người mới rồi. 


2 hôm nay, em đã tự hỏi sao bản thân lại như vậy. Luôn nghĩ và muốn ở bên người ta nhưng nghĩ tới việc ở bên họ lại cảm thấy buồn và bất lực. Bản thân em cũng không phải người kìm chế cảm xúc giỏi trước mặt người yêu. Em rất muốn chạy đến ôm anh ấy và mong muốn cả 2 cùng sửa chữa và yêu thương nhau. Nhưng có lẽ anh ấy có người yêu rồi,... 

Trước nay em chưa khó quên ai và vì ai mà khóc nhiều đến vậy cả. Em muốn quay lại.. Có lẽ các chị sẽ an ủi em, kêu em cố lên, tiếp tục tập trung rồi em sẽ quên nhỉ ..