Thưa các bố mẹ, thằng bạn em cứ bắt em phải giới thiệu cho nó cái cô bạn cùng lớp em ngày xưa. Chẳng hiểu nó đi đâu, làm gì, sinh nhật sinh nhẽo gì ai đấy rồi kết cô ả. Hỏi ra hóa ra cô ả học cùng lớp em.
Hồi còn đi học, em có buồn quan hệ với đứa con gái nào ở lớp đâu. Cô bạn kia trông diện mạo hơi bị "xâu sắc", ấy là cô ta toàn tự nhận thế (còn chả ai nghĩ thế). Kiêu và điệu mà. Em khỏi ý kiến về chuyện này.
Tình tình bốp chát, bắt bẻ câu chữ, cãi với ai là cãi bằng được. Em có cảm tưởng cô ta ấm ức ai đó mà chưa có cơ hội "trả đũa" bằng cái miệng lưỡi đáng sợ của cô ta thì hôm đấy chắc cô ta không ngủ được.
Lanh chanh, thấy cái gì mới lạ là phải xem cho kỳ được, buông lời "lả lướt" vài câu cho sướng miệng. Con trai sợ hãi, con gái kiêng dè. Với người lớn cô ta cũng chẳng nể nang ai, nói theo ý mình thích, mất lòng thì thôi.
Nhưng em nghĩ cô ta cũng ưa ngọt như bao người con gái khác thôi. Nhưng miệng lưỡi của thằng bạn em kém quá. Cứ bắt em xúc tác, quá đánh đố em. Khác gì bắt Nitơ phải ứng với Oxy, nhưng em có phải sấm sét đâu, nên xảy ra khó phản ứng lắm. Còn những cô này gặp em chắc chỉ suốt ngày cho nhau lên thớt thôi :Nottalkin:
Xin mọi người cho em cái ý kiến, làm thế nào để "hạ gục" cô gái với tính cách em đã liệt kê, nhất là những bậc anh hùng (đã từng cưa đổ không biết bao nhiêu cây) và các đại mỹ nhân (đã có một thời không sợ ai, kiêu và điệu ạ).