Chào cả nhà, em đang có vấn đề băn khoăn quá mong cả nhà giúp đỡ em.
Chả là gần đây em có cảm nắng một anh chàng, phải nói là đây là lần đầu tiên trong đời em gặp 1 người perfect như thế. Em thích chàng từ cái nhìn đầu tiên, phong thái cử chỉ, quan điểm sống tất cả đều toát lên một vẻ cuốn hút lạ thường. Chắc em đang bị choáng ngợp nên mới điên đảo vì chàng như thế! :((. Thực sự chỉ cần ngắm chàng là em cũng thấy rất ấm ấp trong lòng (hjc, khổ thế chứ)
Theo như quan sát của em thì chàng cũng có tình cảm vs em, hầu như ngày nào cũng nhắn tin chat chit (chỉ là hỏi thăm, tuyệt nhiên ko pải kiểu tán tỉnh nhau), thỉnh thoảng cùng nhau đi ăn đi chơi. Tuy nhiên chàng không bao giờ nói những câu ẩn ý xa xôi để em khẳng định chắc chắn rằng chàng cũng thích em (bùn qá). Làm thế nào để biết chính xác rằng chàng cũng muốn có ý định xa hơn là 1 tình bạn? Ngoài mặt em vẫn tỏ ra bình thường khi nói chuyện vs chàng nhưng chắc em sẽ ko thể cứ giả vờ như thế mãi được, hu hu. Em định xa xa chàng 1 thời gian để tĩnh tâm lại xem cơn say nắng có qua đi hay ko nhưng em phân vân ko biết đó có phải là giải pháp hay hay ko nữa. Mọi người tư vấn giúp em với ạ! hu hu.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 4
Xếp hình rồi chia tay nghĩa là cho nóa xxx xong nó chán rồi nó chia tay :Silly:.Cái...
bác này chưa đi đã sợ...
Thì mình gà mà, chứ nếu không bây...
ai bảo với bạn thế T_T cũng đua đòi như ai :Sad: cũng tí tởn...
Chuẩn men ^^
Không từ từ thì còn biết làm j hơn hả bác, nói thế tự động viên tinh thần...
cho em hỏi câu ngoài lề vô duyên tí
bác là anh hay chị ạh :(...
không...
ta bon chen mon men tìm thử, kết quả là ứ có gì T__T