Tình hình là thế này. Chàng bạn thân của em đang có nguy cơ lấy vợ. Vì nhà người yêu muốn cưới ( do người yêu bạn ấy đã 25t) nhưng bạn thân của em thì chưa muốn vì bảo vẫn còn trẻ (bạn ấy cũng 25 ạ). Và tình hình gay cấn hơn là khi nghe tin có thể bạn ấy sẽ lấy vợ thì em đau khổ vô cùng. Bởi vì từ trước đến giờ, e luôn nghĩ em nhất định sẽ lấy bạn ấy làm chồng. Giờ nghe tin này em sợ mất bạn thân quá.
Vì em rất muốn lấy bạn ấy.Thật sự bọn em rất hiểu nhau. Chỉ có điều không hiểu sau không yêu nhau. Bạn ấy cũng hay nói là rất thích em.
Mọi người có thể tư vấn giúp em tình hình thế này thì làm sao để cưa đổ chàng bạn thân không?
Em đang có cảm giác mất đi một thứ vô cùng quan trọng. Không biết em nhận ra điều này đã muộn chưa các bố mẹ ơi.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
Còn chuyện 2 người
1. Chị yêu anh ấy nếu như trong suốt thời gian...
Làm thế quái nào mà yêu được bạn thân hic hic.
Hiểu tới chân tơ kẽ tóc...
Nghe sợ quá, hối hận suốt đời á :p
Anh chàng bạn nhắc đến là bạn rất thân của bạn.?
Khi bạn biết tin a í có vợ bạn sẽ có...
Thôi thì kiểu ji` đằng ấy cũng nên...
Đó là ý kiến...