Em là nam, năm nay 22 tuổi. Em có yêu một cô gái rất là nhiều. Gần đây cô ấy ra trường và đi làm, cũng có thể do công việc bận hoặc quen thêm được nhiều người mới nên cô ấy bắt đầu thờ ơ với em. Nhiều khi gọi không được em thấy buồn lắm và nhất là lúc ấy cô ấy đang nói chuyện điện thoại với người khác, mỗi lần như vậy em phải chờ cả tiếng đồng hồ để cô ấy nói chuyện xong em mới gọi cho cô ấy được, nói chuyện cũng không được như trước, qua loa vài câu rồi bảo đi ngủ nhưng thực tình là không. Em đều biết hết tuy nhiên em không nói, cũng không trách móc gì vẫn giữ nguyên thái độ từ trước khi nc hay gặp nhau. Nhưng thực sự là em rất buồn và mất tập trung cho công việc, em không thể làm gì ngoài nghĩ về chuyện này. Em không muốn thế.
Vậy anh chị nào cho em lời khuyên làm thế nào để em bớt yêu đi hoặc không bị chuyện này làm ảnh hưởng tới công việc của em.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
- đi làm giờ hành chính thì không nói làm gì rồi
- chiều tan sở thì về chơi thể thao, đá bóng...
Đàn ông chí ở bốn phương, sao lại cứ phải bó mình vào 1 cô gái như vậy.
Trong tim anh lại không thể quên em, anh lại cứ luôn nhớ về những kỷ niệm, dù vẫn biết em mãi mãi cách xa anh, nhưng anh...