Mình có một tâm sự nhỏ, mong các bạn chỉ giúp mình. Mình và a ấy bằng tuổi, yêu nhau đc 2 năm, và cũng tính chuyện cưới xin năm 2013 nhưng mình ngập ngừng chưa muốn cưới vội. Yêu nhau đc một năm thì tình cảm của 2 bọn mình rất mặn nồng, nhưng sau đó chúng mình chuyển về làm cùng nhau, Từ đó là mọi cãi vã phát sinh, mâu thuẩn lớn dần, a hình như thành một ng khác rất nóng tính và rất dài dòng. Một lần lúc cãi nhau a đã trở về với chính cách giải tỏa bức xúc là a chửi bậy, mình đã choáng k thể tin đc. Mình thật sự rất mất thể diện với ng ngoài vì cách ăn nói cáu bẳn mất lịch sự đó. Nhưng Mình đã cố gắng thông cảm vì mức độ công việc a cũng áp lực, nhưng quá nhiều lần bọn mình cãi vã giận hờn vì những chuyện nhỏ thôi..Dần già mọi chuyện lại đâu vào đấy lại bỏ qua lại tiếp tục yêu. A là ng quá nhiều lí lẽ, đến độ mình muốn nói muốn có thể diễn hết ý của mình mà a cũng k để cơ hội nói. Và mỗi khi mình cố gắng nói cho a hiểu thì a lại bảo mình ngụy biện...Mình biết mình có lỗi , nhưng không pải là luôn luôn là mình. những cuộc xung đột dần lớn dần và a luôn đổ ý là chỉ do mình gây ra những lỗi lầm ấy. Mình mệt không muốn phân bua lỗi lầm với a ấy nữa. Ai cũng là ng có những khuyết điểm, và có những điểm xấu. mình cũng nghĩ chỉ cần tình yêu của a luôn dành cho mình, cùng nhau xác định tới hôn nhân. Mình cũng k để ý và cố gắng nhẹ nhàng với a hơn.
Nhưng lần này thì mình mắc lỗi to rồi
:((
Các bạn xem mình kể ra ntn thì mình nên làm ntn với !!!
A học bên cntt và làm nhiều trên máy tính. Bây h thì mình k làm cùng, a làm ở quê, mình ngoài HN. Không hiểu thế nào mà a biết hết đc lịch sử Facebook của mình. Mật khẩu không biết, team vào máy thì mình biết chứ? Nói chúng là mình k biết a làm ntn. Trước khi yêu a, mình đã có 2 ng yêu trước. ngày chia tay 2 ng đó, thì FB nó chưa phổ biến như bây h. Chia tay thì cắt đứt hết liên lạc, cũng k muốn ảnh hưởng j đến nhau nữa. Thế mà sau mình tò mò , TÒ MÒ thui minh lại biết đc níck fb 2 ng cũ đó. Nhớ thì mình k hẳn nhớ ng cũ, muốn quay lại hay muốn làm bbe, nói chuyện gi với họ cả. mà mình xem họ có hạnh phúc riêng rồi, cả mình cũng thế. chỉ đơn giản là tò mò :((( Và chuyện j đến cũng đến, A biết đc. VÀ a còn biết đc mình bắt đầu quan tâm ng cũ từ bao h, và tần suất click chuột... chuyện là như thế, a bảo mình lừa dối a ấy nhớ về ng cũ, bây h a không muốn tiếp tục với mình vì mình k hoàn toàn dành tình cảm cho A, mà mình vẫn nhớ nhung ng cũ...A nghĩ cái lừa dối đó của mình là không tha thứ được. mình đã nt đã nói rất nhiều, mình đã sai vì giấu cái đó. Nhưng mình k lưu luyến j ng cũ cả.