Chuyện là thế này các mẹ àh.



Em và zai chênh nhau 2 tuổi. Quen nhau cũng tầm chục năm rùi, Cuối năm nay em quyết định theo zai về dinh :x .


Zai của em hơi khô khan ( hơi thôi chứ không phải khô rang :"> ). Nói chung zai cũng quan tâm và lo lắng cho em lắm, nhưng có vấn đề là zai dẻo miệng quá, bao lần cãi nhau um trời mà zai nói ngọt là em xìu hết :((.



Vấn đề đây là zai không lăng nhăng, nhưng mà trời cho cái tính đào hoa ( còn cái ấy chỉ gấp 2 người thường thui ) hay sao í :-S, gái khác theo zai nhìu lắm, em cũng ghen quá trời mà zai có trơ ra, zai nói ai theo zai thì kệ, zai chỉ có mình e thui :Embarrassment:. Nhưng e lo lắm các mẹ ơi, bít zai thương mình nhưng ngoài đường gái lúc nào cũng bu, e bực lắm, tới mức cấm zai nói chuyện với con gái khác ngoài em. Hum tuần trước e với zai đi ăn KFC, có 1 nữ đẹp lắm, chân dài, đi với 1 bạn nữ khác. Em thì khoái nhìn các bạn nữ đẹp hơn mình ( em không được xinh, với chỉ đc có 3m chia đôi thôi, vòng 1 cũng nhỏ nữa :(( ), thế là em mới nói với zai là nhìn nhỏ kia đẹp ghê a ơi, zai chỉ nhìn sơ rồi nói bình thường :|, lúc đó em mới nói người ta đẹp vậy mà kêu bình thường, kua đc hok mà kêu bình thường, thế là zai nói thế giờ anh xin đc số đt của 2 pé đó em tính gì với anh. Em thì không nghỉ zai làm được nên cá với zai lun là anh mà xin được số đt anh mún j em cũng chìu.



Chòy oy, các mẹ không tưởng tượng được đâu :((:((:((, zai xin được số đt mới ghê :((:((. Thế là hum đó zai mần em cả đêm tê người :Embarrassment:.



Chuyện sẽ không có gì nếu e hok kể với nhỏ bạn em nghe, nhỏ nói em phải canh zai cho kỉ, hở ra là mất lúc nào không hay, gái giờ nó không quan trọng đàn ông có vợ hay chưa đâu.



Em phải làm sao cho zai hết đào hoa với dẻo miệng bây giờ, chứ cứ như vầy chắc em bị đau tim quá :((:((. Hok lẽ cưới về may miệng zai lại cho rồi. Các mẹ có cách nào trị bệnh đào hoa với dẻo miệng không chỉ em với :((:((