Em cũng đã tham gia diễn đàn WTT này lâu lắm rồi, đa phần là hóng hớt kinh nghiệm các anh các chị là nhiều.
Bản thân em là người ít tâm sự với người khác, có lẽ đây là 1 trong ít lần em cần lời khuyên của các anh chị trên WTT này. E rất cảm ơn mọi người bỏ chút thời gian đọc chuyện của em và cmt cho em.
Chuyện là ntn::Clown:
Em và bạn gái e yêu nhau đã gần 3 năm rồi, chúng e cùng tuổi (24t). Phần lớn thời gian chúng em yêu nhau đều qua Internet và điện thoại vì bạn gái e đi học nước ngoài, mỗi năm gặp nhau dịp tết và hè nên thời gian bọn em ở gần nhau không nhiều. Bạn gái em có nhà Hà Nội và em là dân tỉnh lẻ. Và mới đây bạn gái e đã học xong và về HN làm, thì e cũng học xong và đi làm ở ngoại tỉnh, và chúng e chỉ gặp nhau vào cuối tuần.
Về tình cảm, về cơ bản 2 đứa hợp tính nhau, biết nhường nhịn nhau và chưa có sự xung đột lớn nào. Nhưng vấn đề cũng chính ở đây, 2 thấy dạo này 2 đứa càng ngày càng nhạt nhạt, e nghĩ 2 đứa đang cùng có tâm trạng chán nhau....
Bạn gái em ít nói nhưng theo em được hiểu là bạn gái e bảo e nhạt, không quan tâm cô ấy như trước đây, hay giận (:P).
Nhưng ... hầu hết thời gian rảnh em đều dành cho cô ấy ( chỉ vào cuối tuần, còn hàng ngày thì e chỉ có thể điện thoại vào ban đêm). Có 1 vấn đề nữa là do cô ấy sống với bố mẹ nên bọn em không có được những thời gian có thể bên nhau, chỉ là được đi cafe hay xem phim, việc đi ăn tử tế cũng không được vì cô ấy không thích đi ăn ngoài. Em muốn có thời gian bên nhau nhiều hơn như đi chơi xa 1 chút cũng k đc, muốn ôm cô ấy cũng khó. Như cô ấy bảo cô ấy chỉ muốn ôm hay hôn em khi có không gian riêng, nhưng không phải là ở nơi công cộng nhé, không nhà nghỉ nhé (con gái nhà lành mà), ở nhà cô ấy thì em đến chơi phải tiếp với bố mẹ cô ấy, còn đâu nữa... Thành ra em lúc nào cũng có cảm giác ham muốn cô ấy, muốn được ...yêu. Nhưng em đâu đòi hỏi quá đáng phải ko? Nhiều khi em giận vì em không thấy được sự quan tâm của bạn gái, sự háo hức của cô ấy chờ em, em thấy người ta bảo con gái khi yêu thích được ng yêu ôm hôn, nhưng với cô ấy thì không... Haizzz, Với thằng con trai, việc yêu và thể hiện tình yêu nó cũng cần đi kèm với nhau. Nên những lần như thế, bị từ chối, em ức chế lắm, mặt nghệt ra, ko giận hơi phí... Lý do giận củ chuối mà khó nói thế thôi, nhưng nó cứ trải dài thế, bố ai mà chịu đc chứ >"<
Một lý do nữa để em còn bực mình nữa là việc bạn gái em không quan tâm đến gia đình em. Việc em là con trai, nên vấn đề quan hệ với gia đình cô ấy khá dễ dàng, mọi người trong gia đình cô ấy đều quý em, từ bố mẹ, e trai, các cậu... các dịp có bia bọt là có mặt em. Và em cũng rất quý họ. Nhưng ... cô ấy hơn 1 năm chưa đến nhà em, ừ thì lý do là cô ấy bận học xa. Nhưng gần đây, cô ấy có về quê 3 ngày vì có việc, nhưng việc qua nhà em mất có khoảng 30' cũng không có. Em đã trách khéo với cô ấy là " mẹ anh hỏi em đã về chưa, và anh bảo là em mới về quê xong". Cô ấy bảo là cô ấy bận quá. Nhưng e biết là cô ấy không khó để dành 1 chút qua nhà em chơi. Việc này làm e nghĩ, mới yêu nhau thế, sau này lấy nhau ở HN rồi, k phải làm dâu rồi, mà ko xem gd e ra gì thì e cũng khinh luôn.
Và những lúc em muốn tâm sự nói rõ việc e không vui vì cô ấy thì thế nào nói chưa xong em bị dỗi ngược lại. Và, hức, em lại nuốt cái tức vào trong và phải dỗ cô ấy. Những lúc đó cái tức càng tức thêm. Em mong sao mình rộng rãi hơn nữa để không phải chấp vặt với cô ấy. Nhưng mà mỗi ng mỗi tính sao mà cố thay đổi được.
Do thời gian này tư tưởng của e không tốt ( , vì gd,vì áp lực công việc và... nhiều vì cô ấy). Em khó có thể vui vẻ, có thể sáng tạo những cái hay ho với cô ấy. Và cũng do đó, nó cũng làm e càng ngày càng khó tính. (Hic).
Em muốn thay đổi tình hình này, vậy e xin các chị cho lời khuyên:
1. Làm thế nào để có thể làm bạn gái vui vẻ được ( tư tưởng, lời noí, hàng động)
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Em cảm thấy rất đúng. Lúc 2 người đang có vấn đề. Đầu tiên mình cần...
Theo như em nói thì tuy là 3 năm wen nhau...
Là một người phụ nữ, cảm ơn em vì niềm...
Bạn này đang muốn cứu vãn nên...
Hè hè với woman ko tốt thì...
Xin lỗi chú nhé (Anh lớn tuổi rồi). Anh còn...
Có một câu tớ được nghe truyền miệng "Đừng đội bạn gái (vợ) mình lên bàn thờ rồi để thằng khác nó bê lên...