Chào các chị,


Qua là lúc này e đang rất là rối. E đã có bf và anh ấy là mẫu người đàn ông lý tởng, biết chăm lo cho gia đình, đã nói hay hứa gì sẽ làm được, việc nhà thì giỏi rùi:D, công việc anh ây cũng ổn định rồi( là phó phòng cơ mà^^). Nếu e nói rằng 2 đứa e bắt đầu biết và yêu nhau trong vòng một tháng thì có lẽ mọi người sẽ khó tin và cảm giác rằng nó sẽ không bền vững. Nhưng đúng là không hiểu tại sao chúng em rất hợp nhau, từ cách suy nghĩ hay nói chuyện, bọn e chia sẻ với nhau mọi chuyện. E mới 23t thôi, a ấy cũng đã 28t rồi, hai đứa e quyết định là chờ e xin việc xong rồi cuối năm này xin ba mẹ cưới. Nhưng sự thật lúc này là ba mẹ a ấy đã đồng ý, nhưng ba mẹ e lại chưa biết gì về chuyện của bọn e cả. Ba mẹ e chỉ nghe Dì e nói sơ qua là anh ấy đang tán e thôi. Mẹ e thì phản đối vì nói bọn e không hợp tuổi tác, a ấy lại xấu trai nên bảo e đừng yêu. E chỉ biết cười thôi, vì trong chuyện tình cảm thì khó mà ai nói trước được gì mà chị. Với lại, ba mẹ e muốn e xin việc tốt tốt, 26,27 gì đó lấy cũng được :(.


Từ ngày bọn em xác định cuối năm cưới, a ấy cố gắng làm việc hơn, giảm tật hút thuốc đi nhiều cũng vì e, e thấy thương lắm các chị ạ. Nhưng nhà e thì... Giờ đến mở lời nói là e có bf là a ấy e còn chưa nói được, huống gì là xin cưới.... E phải làm gì giờ hả các chị???