em và anh ấy đang yêu nhau, chúng em có định tết này về ra mắt. Nhưng gia đình và họ hàng anh ấy đã nghe thông tin anh ấy có người yêu rồi, thế rồi gặng hỏi và anh ấy có miêu tả sơ qua. Nhưng hầu như họ hàng đều ko ưng ý, khuyên nhủ anh ấy đủ điều.
Bố anh ấy là bộ đội cấp cao, mẹ thì ở nhà, gia đình lại là người Bắc, Bố anh là con trưởng, nên anh là cháu đích tôn.
Hôm vừa rồi tôi nghe anh kể rằng, thím của anh nói: Bố là quan chức cấp cao, lại có thằng con đầu nên trông mong nhiều lắm, muốn được mở mày mở mặt với mọi người trong họ hàng và bạn bè xung quanh, nên cháu phải chọn người con gái vừa ý Bố Mẹ kẻo lại khiến Bố Mẹ buồn phiền.
Về phần Mẹ của anh, hôm trước nói với anh là bà sẽ rất thương con dâu, mẹ chỉ yêu cầu người đó bình thường chứ ko quá khắt khe. Vậy mà hôm vừa rồi, tôi đi cùng với 1 cậu em đến nhà anh chơi với tư cách là bạn bè bình thường (mục đích để Mẹ anh đánh giá sơ bộ). Hôm tôi đến, Mẹ anh đang bận nấu ăn, nên bà ko ngồi nói chuyện mà chỉ chào sơ rồi để chúng tôi tự do ngồi chơi nói chuyện.
Sau hôm đó, tôi gợi ý anh hỏi mẹ người con gái hôm đó thế nào, và anh đã hỏi, nhưng sau đó anh lại nói với tôi rằng: anh ko muốn nói lại với em những điều Mẹ anh nói, nhưng nói chung Mẹ ko thích em, em mà biết Mẹ nói gì thì em sẽ ghét Mẹ mất.
Tôi ko hiểu sao lại thế? Giờ tôi ko đủ tự tin để gặp Bố Mẹ anh với tư cách là người yêu.
Nhưng tôi thì cũng ko đến nỗi nào, gia đình khá giả, đàng hoàng, ngoại hình tạm ổn, cũng học Đại Học... có lẽ gia đình anh còn chưa biết tôi thế nào, mà đã vội vã đánh giá tôi là người ko ra gì nên ko ưng ý.
Giờ tôi phải thế nào đây? Tôi ko muốn làm anh buồn, chúng tôi yêu nhau nhiều lắm!