Em và ngươi yêu em đã yêu nhau đươc hơn 2 năm rồi ạ.Nhưng thời gian gần đây em thấy cô ấy thay đổi nhiều lắm ạ.Cô ấy không còn quan tâm đến em như trước nữa và tự nhiên thay đổi tính cách nưa ạ lúc nao cung chỉ để ý làm đẹp đến bản thân thôi,em buồn lắm chả ngó ngàng đến em gì nữa nhắn tin với em thì mãi mới được 1 tin ạ em có động tí hỏi là (em làm gì mà nhắn tin lâu quá vậy) thì cô ấy cáu gắt nên với em nói em là lắm mồm. em nghĩ mà đau long em yêu cô ấy nhiều lắm ạ em chỉ sợ mất người yêu thôi nên cô ấy có nhiều lần mắng chửi em em cung đều bỏ qua không nói gì... và cô ấy còn rất nhiều lần nói dối em để đi chơi với mấy đua con zai khac em ghen thi cô ấy cũng giận lại em luôn nên em chiu thua không nói được cô ấy. rất là nhiều lần nói dối em đi chơi rồi cac anh chị ạ em chả biết phải làm sao nưa. em đi làm công ty cả ngày nên trả biết cô ấy làm gì nữa. anh chị ơi người yêu em thì càng ngay cang xinh ra nên em no lắm tính em thi hay ghen sẵn em đã sác đinh cưới cô ấy làm vk bô mẹ em cũng đông ý rồi nhưng cô ấy thì không đồng ý cô ấy sợ cưới sớm khổ em cung trả biết nói gì nữa.. và em cảm nhận được có vẻ cô ấy cang xinh bao nhiêu thì cô ấy càng coi thường em bấy nhiêu trước cô ấy yêu em nhiêu lắm tính cách không như bây giờ đâu luc nao cung nói sợ mất em rồi đừng bỏ em .giờ thì khác hoàn toàn luôn cô ấy nghĩ là giờ cô ấy xing nên rôi nên là có nhiêu anh đẹp trai hơn em tán nên cô ấy bơ em thôi cô ấy không nghĩ là sau 2 năm yêu nhau cô ấy đã nquan hệ mới em nhiều lần rồi mà còn có cái ý nghĩ như vậy.. anh chị cho em lời khuyên xem bây giờ em phải làm gì nói gì cho cô ấy hiểu đây...