Anh người yêu mình có 1 người bạn chơi thân với nhau từ hồi cấp 3 tên S . Anh này từ hồi học đại học đã hay chơi bời, cá độ, nợ nần. Lần nào có việc, cũng phải nhờ đến người yêu mình - hoặc là về nhà nói chuyện với bố mẹ anh S để thông báo - hoặc là đi xoay tiền hộ ... Những vụ việc thế rất rất nhiều. Anh này nhiều lần còn trốn về HP, định nghỉ học, nhưng rồi nhờ ng yêu mình khuyên giải và tìm cách khắc phục mà anh ấy tu chí quay lại học 1 thời gian.


Nói về ng yêu mình 1 chút, nhà anh rất nghèo, nhưng anh hiền lành, chăm chỉ và học giỏi. Anh luôn tốt với bạn bè, k bao giờ tính toán. ( mới đây a còn cho ông bạn cấp 2 vay 100 triệu k lấy lãi 8-}).


Khi ng y mình lên HN làm, ngay hôm đầu tiên anh S. đã vay của anh 500k. và nửa năm anh làm ở HN, thì cũng k đếm đc bao nhiêu lần anh này nhắn tin với nội dung " tao hết tiền ăn, vất tao mấy trăm". Anh S. học lại 1 năm nên vẫn chưa ra trường. Và quãng thời gian đấy cũng vướng vào mấy vụ bóng bánh nợ nần, rồi ng yêu mình cũng đi vay giải quyết cho thì phải. Lần đó chắc sợ mình nghĩ nên k dám nói. ( Anh S. vay và chưa 1 lần trả. Có vẻ như đi xin thì đúng hơn). Đến khi ng y mình đi Nhật. Biết tin anh sắp gửi tiền về cho nhà, anh S. nói với anh là đang nợ nần nhiều lắm, cần 6tr để giải quyết. Sau khi đắn đo, để giúp bạn anh cũng đồng ý cho vay. Nhưng lúc tiền về VN thì yên nhật giảm nên bố mẹ ng y mình k muốn bán. thế là anh S. đến nhà anh và bảo anh gọi điện về bảo bố mẹ đưa man (1000 yên) cho anh S. cầm lên Hn bán cũng đc. Vì 1 man = 2.5 tr, 2 man có 5tr vẫn thiếu, nên anh S. lại bảo ng y mình nói bố mẹ đưa cả 3 man. cả nhà đều tỏ ra k vui nhưng lại cũng miễn cưỡng cho vay.


Khi anh về VN. lại là chuỗi ngày " đưa ít tiền ăn" và " vất ít tiền tiêu" ... Vẫn chưa 1 lần trả. Dù anh này đã đi làm 1-2 tháng, 3tr/ tháng. hứa 1 tháng sẽ trả ng y mình 1tr. Nhưng từ đó đến nay tháng nào cũng vay thêm.


Ng y mình thì k hề cằn nhằn hay thúc ép gì chuyện nợ nần. mà cứ "vui vẻ" công ích khiến mình hơi khó chịu. Nhưng biết 2 ng chơi thân với nhau, và cũng tôn trọng anh nên mình chwua bao giờ ý kiến về chuyện tiền nong bạn bè của anh. Nhưng càng lúc anh kia càng quá đáng.


Điển hình như từ cuối tuần vừa rồi. Tối chủ nhật anh S. gọi điện cho ng y mình bảo sang chỗ trọ anh này ăn cơm vì có bạn đến chơi. Ai ngờ đến thì anh S. bảo dẫn nó ra ngoài ăn vì chưa mua thức ăn. Và tất nhiên ng y mình chi trả toàn bộ cho bữa ăn đó. Trưa thứ 2 anh S. đến cty ng y mình bảo đưa xe máy cho mượn. ng y mình vui vẻ đưa, hẹn hết giờ làm trả xe. Vậy mà chờ đến tối mịt anh S. mới qua đón, rồi lai a ng y mình đi ăn. vẫn là ng y mình trả tiền. và xăng thì hết sạch. ng y mình mới đổ xăng sáng. đến tối lại đổ lại để sáng còn có xe đi làm. Đến trưa thứ 3. anh S. lại mượn xe. và hẹn như hqua. Ng y mình hết giờ làm đợi lâu quá rồi đi ăn. Và bắt xe ôm về cầu giấy ( chỗ trọ của a S.) và gọi điện cho a này nhưng k đc. Thế là ng y mình ngồi ớ quán nước từ 8h, trời thì rét, lại mệt, đến 10h30. gọi vẫn k đc. xóm trọ anh thì ở tận mỹ đình nên anh bảo đành vào phòng trọ anh S. ngủ nhờ thôi, k về kịp nữa. Anh vào xóm anh S. thì phòng anh S, khóa cửa, bạn cùng phòng chưa về. Thế là anh lại đứng ở cổng chờ, đến gần 12h rét mướt như thế. MÌnh thì bực bội đứng ngồi k yên ( bọn mình liên lạc bằng điện thoại vì mình ở HP). ANh thì cứ nói, "ko sao đâu, đợi tí nữa chắc nó về thôi" >""<


........


Mình k biết nên nghĩ gì về con ng này nữa. Ích kỷ, vô trách nhiệm, lợi dụng bạn bè hay anh ta vô tư quá ????


Mình k muốn nói ng y mình nên làm thế này, nên làm thế kia. vì chuyện bạn bè anh mà. Cũng k muốn gây thù chuốc oán với anh kia. vì anh này hay sang nhà chơi với bố mẹ ng y mình lắm. Nhưng mình k muốn anh bị lợi dụng thêm nữa.


hic hic... Mọi ng có cao kiến gì giúp mình đánh vào tâm lý anh kia,. để anh ta chột dạ mà "bớt vô tư" đi ko :(