Em chào các anh, các chị, các em...!


Muống Biển thường xuyên đọc các tâm sự trên webtretho, nhưng ko ngờ một ngày chính mình cũng phải trải lòng ở nơi đây. MB là nik mới của em ạ.


Vì rất cần được các anh chị em có trải nghiệm tư vấn nên MB xin được kể chuyện mình:


MB- nữ, gần 30 tuổi, chưa yêu lần nào (dù có thích, thương nhớ...).Ngoại hình ko đẹp, tính cách bình thường, mọi việc khác tương đối ổn.


Nam- bạn của bạn, tương đương như MB.


Nam có một tình yêu đầu mấy năm, và mới chia tay trước khi quen MB khoảng 3 tháng. Tình yêu xa, mặn nồng và nhiều kỷ niệm (người cũ của N du học). Sau khi về nước được nửa năm thì nói lời chia tay N, khi N còn rất yêu. Lý dó đưa ra là: gia đinh phản đối (ngay từ đầu nhưng hồi đó người cũ nói có thể vượt qua), ko môn đăng hộ đối, tuổi tác... Trong mắt N, người cũ rất tuyệt vời. tình yêu đầu, yêu bằng cả trái tim. Có lẽ N cũng đã tìm đủ mọi cách để níu kéo mà ko được, nên chấp nhận. ko liên lạc nữa (nói với MB thế nhưng thật hay ko thì không rõ ạ) nhưng MB biết N vẫn giõi theo người đó, vẫn còn luyến lưu, hình như còn yêu nhiều lắm, vì chưa bao giờ kể thêm điều gì về người cũ với MB, vì cứ nhắc tới là N buồn!


N quen với MB, xác định tiến tới hôn nhân, còn muốn sớm 1 chút, (vì tuổi 2 người cũng đã lớn), ngày nào cũng gặp nhau, nói chuyện linh tinh..., MB thì lo lắng, vì hình như đã yêu, nhưng sợ N đến với mình chỉ vì lấp chỗ trống mà thôi, và hình như là thế, hồi đầu, N thường xuyên nhắn tin, gọi điện, còn sau, là MB chủ động. MB đôi khi nghĩ, hay cứ yêu, cứ lấy ... nhưng rồi lại ko đành lòng, vẫn quan tâm N, vẫn làm mọi thứ có thể để N vui hơn (ko nói tới chuyện xyz), nhưng khi N nói tới chuyện cuối năm cưới (vì MB có nói năm sau ko cưới được), thì MB ko dám, sợ thêm 1 gia đình ko có tình yêu.


Có thể là câu chuyện này chưa được rõ ràng, vì Mb ko biết cách kể chuyện. Mong mọi người tư vấn giúp MB, về suy nghĩ của N khi chia tay một tình yêu như thế, suy nghĩ của N về chuyện tình cảm với MB, và MB phải làm sao, để có thể giúp N quên đi chuyện cũ (mà hình như, Tình yêu như thế là ko thể quên, mà chỉ có thể chấp nhận thôi, phải koậ?).Có khi nào MB cứ mạo hiểm 1 lần hay ko? vì tình cảm của mình cứ buốn bên N mãi...


Cảm ơn mọi người rất nhiều!!! Vì có khi, nói đi nói lại sẽ thấy mình sáng suốt và nhìn rõ chính mình hơn!!!