Em với anh người yêu cũ quen nhau 3 năm và chia tay cũng được 3 năm rồi,nhưng mình vẫn ko thể nào quên những lời nói mà anh ta và cô bạn gái mới nói về mình.Trong thời gian quen em anh ta cũng từng quen cô khác 4 tháng nhưng chia tay trước khi chia tay mình(sau này sau khi chia tay mình vô tin nhắn lưu trữ của anh đọc mới biết).Còn cô gái anh ta quen sau khi chia tay em là cô gái chơi trong nhóm bạn thân của anh ta ,em cũng nghĩ là trong khi quen mình anh ta cũng thích cô đó rồi(mình đọc qua tin nhắn lưu trữ).Thấy cô gái đó hay nói chuyện bậy về giới tính,chịu chơi còn anh ta rất khoái.Bạn bè anh ta nói cô gái đó dễ thương,vui tính.Nhưng 1 người bạn ko thân với mình lại nói cô ta rất gian xảo,ko vừa đâu,chảnh và hách dịch nữa hay đâm thọt người khác.


Trong lúc quen em có lần anh ta tâm sự với cô gái đó nói thấy tình cảm rạn nứt lắm rồi,cô bạn gái đó nói vậy bỏ nó quen em đi.Anh ta nói ko quen cô ấy anh cũng quen em rồi,ko thấy anh hay chọc em hoài sao.


Cô ta biết em níu kéo anh ta nhiều lần và hỏi anh ta là chắc nhỏ đó(là em) níu kéo vì túi tiền của anh ta.Anh ta cũng trả lời rằng chắc vậy,ngoài mặt em nói yêu anh,cần anh,còn trong lòng thì...Em đã khóc rất nhiều và vẫn còn buồn đến tận bây giờ,ko sao quên được.


2 người đó giờ hiện đang rất hạnh phúc,quen cũng hơn 3 năm rồi.Em ko hiểu nổi 1 người thật lòng như em,yêu anh ta hết mình mà ko bằng 1 cô gái quen anh ta ít hơn em,đi nói xấu em vậy anh ta cũng vẫn quen được,cũng vẫn vui vẻ hạnh phúc hơn em được.Cuộc đời thật bất công,nhiều lúc em muốn tử tự để khỏi phải nhớ những kỉ niệm cũ nữa.Em phải làm sao khi lúc nào hình ảnh 2 người đó hạnh phúc cứ hiện ra mãi.Em là 1 người sống rất nội tâm và nhiều lần đều khóc khi nghĩ đến chuyện tình cảm xưa.