Em là thành viên mới trong diễn đàn, có anh chị nào từng trải qua chuyện như em mong chỉ em kinh nghiệm với ạ.:((:((:((. Em và anh ấy yêu nhau được hơn 5 tháng, mấy hôm trước em và anh nhắn tin (anh đang đi làm xa) nói chuyện lung tung, là em khơi mào trước (giờ e hối hận quá), em không kìm được sự day dứt trong lòng bấy lâu nay trong lòng vì quá khứ em đi quá giới hạn với bạn trai cũ nên em nói với anh ấy. Anh ấy rất sốc. Anh chị nào từng trải qua rồi giúp em làm sao cho anh ấy đỡ sốc không ạ??? Xin giúp em càng sớm càng tốt ạ. Hiện giờ tâm trạng em cứ rối bời, không biết làm sao nữa.


Em cảm ơn anh/chị.