Làm sao khi bạn gái tỏ vẻ chán nản và không còn quan tâm mình như trước nữa ???
Chào các anh chị ( cô/chú ). Em nay nay đã 22 tuổi, còn bạn gái em thì 20. Tụi em quen nhau đã hơn 3 năm, cố ấy là mối tình đầu tiên của em, còn em thì là mối tình thứ 2 ( sau 1 người đã hại đời cô ấy ). Em và cô ấy quen nhau qua mạng và đã hẹn gặp mặt, rồi cô ấy cũng mở lời trước với em. Cô ấy đã đi làm trước khi tụi em quen nhau, em thì vẫn còn học. Trong suốt 1 năm đầu tiên tình cảm tụi em rất tốt, cô ấy rất thương em. 3 năm quen nhau không dài cũng không ngắn nhưng tình cảm em dành rất nhiều cho cô ấy, mặc dù em là 1 người tính tình hơi trẻ con, vô tư, và cũng thường xuyên cãi nhau. Cũng đã có nhiều lần cô ấy chán nãn muốn chia tay nhưng rồi em cũng níu kéo rồi quen lại. thường thì 1 tuần tụi em đi chơi 1 ngày chủ nhật và cứ mỗi lần đi chơi thì tụi em có quan hệ. Cho đến bây giờ, cách đây khoảng 3 tuần, thì cô ấy chuyển chỗ làm xuống gằn nhà cô ấy, ngày nào cũng tăng ca đến 8h tối mới về. rồi cũng thời gian gần đây cứ mỗi lần đi chơi là cô ấy gợi ý là hôm nay làm mệt quá nên chắc không xx đc. Cho đến 2 tuần sau thì vẫn nói như vậy. Em cũng qua đi chơi bình thường cảm giác em thấy tình cảm cô ấy không được như xưa nữa, em chở đi chơi mà không ôm em được 1 lần, có mấy lần em đề cập đến chuyện tình cảm thì cô ấy tỏ vẻ mệt mỏi rồi nói đừng nói về chuyện này, không muốn suy nghĩ gì nữa, tới đâu thì tới. Rồi cũng nói hạn chế xx lại đi. Em hỏi lý do thì chỉ có 1 câu trả lời là " không biết ". Nhưng đối với em chuyện đó không quan trọng. Quan trọng là tình cảm cô ấy dành cho em như bây giờ rất khác xưa, không còn thường xuyên gọi đt cho em nữa, em chỉ là người chủ động gọi, lúc thì không nghe máy, lúc thì bắt máy nhưng em hỏi mới trả lời thôi. Nói chung là bất cần, không còn quan tâm bất cứ 1 cái gì liên quan tới em. Em buồn lắm. Em cũng không hiểu lý do. Sáng nay em gọi nói tối nay qua biếu quà tết thì cô ấy nói để chủ nhật rồi qua, em nói nhớ cô ấy muốn qua chơi thì cô ấy trả lời để chủ nhật qua, đi làm về mệt lắm nghỉ ngơi nữa. Trong lúc này em rất buồn, tuy không nói lời chia tay nhưng những hành động đó khiến em không biết phải làm sao. Vậy theo các chị, em phải cư xử như thế nào cho hợp lý ? Em có cần phải gọi điện thường xuyên cho cô ấy nữa không ? Như vậy có còn cứu vớt được nữa không ? EM cám ơn nhiều lắm.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1