Tình hình là thế này các anh chị ạ...........


Em 24 tuổi rồi, cái tuổi nghe nói là cao số, lận đận tình duyên lắm................E mới "nhắm" được 1 zai sinh năm 86, làm công an phường........... E chủ động nhắn tin cho zai trước.......... zai cũng nhiệt tình reply lắm ( em và zai biết mặt nhau trong buổi đi học cảm tình đảng í).... mà zai này được cái chuyên hỏi thẳng, chả vòng vo j cả....... được 2 ngày nhắn tin liên tục, zai gọi cho em......... khen em nói chuyện chững chạc :Surprise: khen giọng nói của em :Laughing: vì là cùng mạng nên gọi miễn phí, lần nào gọi cũng ít nhất là 20 phút............... sau đó zai hỏi luôn nào là mẫu ng bạn trai của em là gì ..akak:Silly: thế là em cũng tán phét trên trời dưới biển:Battin ey: nào là có nghề ổn định, cùng quê với em, cao hơn em... rồi em cũng đặt câu hỏi tương tự cho zai:p zai cũng nói nhiều lắm, nào là cá tính nhưng dịu dàng:Thinking: làm giáo viên ( em là gv nhé) :Laughing:, rồi thì cùng quê....


vài ngày sau đó, em và zai 8 kinh khủng lắm:D............ gần như ngày nào cũng 8 í, vì zai trực 24/7 ở cơ quan, còn e thì gv cũng rảnh nữa.... rồi em phát hiện ra hắn biết nhiều về em hơn em tưởng............ hắn biết trước khi quen hắn, em đã từng quen 1 anh công an khác...:Surprise:......... em cũng nói sự thật thôi:p ...........


đến ngày thứ 12 thì hắn gọi điện mà e ko thèm nghe máy........ cũng chả phải chiến thuật j đâu:p mà chỉ là em mệt chả muốn nghe


ngày thứ 13 hắn lại gọi là em để nhỡ.... sau đó e nhắn tin hỏi gọi có chuyện j........... zai nhắn lại là nhớ em:Thinking:, hỏi em có nhớ hắn ko:p...


em ko trả lời............. 15 phút sau, hắn gọi lại mà e cũng ko thèm trả lời


Ngày thứ 14, em nhắn tin trước cho zai: hôm qua anh nhắn tin nhầm cho ai đấy??? nhắn nhầm là bị phạt đấy!!!!


Hắn gọi lại hỏi em đang làm j......... em trả lời là nghỉ ra chơi... thế là hắn nói cho anh xin 5 phút.........ok


hắn nói làm sao mà nhắn nhầm đc..:Silly:...... rồi nói chuyện vu vơ... hắn nói hắn biết hơi bị nhiều về em....... sau này từ từ hắn nói cho...:Donttella:.......


Mà em với hắn chưa 1 lần cafe, hắn nói em chủ động nhắn tin trước thì mời anh trước đi......... em bảo ngồi đấy mà chờ sung nhé:Laughing:.........


Mà em thực sự là quên béng mặt hắn ta rồi, chỉ nhớ có làn da Bao công:Laughing: áo thiếu úy thui.........em rất muốn gặp hắn ta :Crying:mà hắn cứ dửng dưng là thế nào nhỉ??? mà tối nào cũng alo cho em, chả đả đụng j chuyện đi chơi cả:Crying:


Anh chị có kế j để hắn phải mời em cafe trước ko????