làm sao để vuợt qua nổi đau thất tình ạ (đặc biệt là mối tình đầu)
Em là nam năm nay gần tròn 20 tuổi ạ
Em quen 1 bạn nữ từ năm lớp 12,đến nay là đuợc 3 năm rồi ạ...Lúc đầu khi quen thì em có điều kiện lo cho bạn ấy đầy đủ,vuợt qua mọi sự cấm đoán của thầy cô và gia đình vì yêu quá sớm để đến với bạn ấy,tụi em rất thương nhau ạ,chăm sóc nhau không khác gì 1 cặp đôi 2x tuổi trở lên cả,thậm chí còn quan hệ ( nhưng em biết suy nghĩ kiềm chế và thương bạn ấy nên giữ và chỉ quan hệ ngoài vs lại ...khó nói ạ).Nhưng khi lên đại học thì em không còn điều kiện như truớc nữa,cộng với việc áp lực công việc và học tập nên không quan tâm bạn ấy như trước,nhưng em vẫn cố giữ tình cảm bằng cách nhắn tin,lâu lâu chở bạn ấy đi chơi và ăn bình dân
Sau 1 2 lần chia tay truớc đó kéo dài khoảng 3 tháng thì bọn em quay lại với nhau,tình cảm hơn truớc,bạn ấy rủ e qua nhà chơi,thậm chí còn đi làm chung,sau công việc đó thì em gặp khó khăn trong việc tim công việc mới,có những lúc em không có tiền trong túi nhưng vẫn sắp xếp qua thăm,và bạn ấy còn bảo em sẽ luôn ở bên lúc khó khăn
Hôm trước em còn chở bạn ấy đi chơi,rất vui vẻ,nhưng hôm sau bạn ấy đòi chia tay em,bảo là không biết đang suy nghĩ gì vì áp lực cuộc sống...Em còn yêu nên níu kéo,hạ thấp bản thân mình xuống rất nhiều,sau 1 lần níu kéo thì bạn ấy thay đổi 1 cách phũ phàng,bảo thích người mới rồi và chê em không có ý chí tiến thủ,bạn ấy cần 1 người an toàn và có tương lai hơn
Thực sự bạn ấy chỉ quen lại với em trong khi tìm người khác đúng không ạ...hay quen em vì chuyện ấy ấy kia ?? bạn ấy còn chê em như vậy làm em nhục nhã vô cùng mặc dù em không có ruợu chè gái gú gì cả,chỉ là khó khăn trong cuộc sống
Các anh chị cho em ít lời khuyên ạ,mắng em cũng đuợc cho em khôn ra và trưởng thành hơn ạ,em suy sụp và đau khổ lắm,không biết tỏ cùng ai nên đành liều đăng WTT,em cảm ơn ạ