Xin chào cả nhà, em cũng biết đến WTT một thời gian rồi, chủ yếu là chỉ đọc những bài viết của mọi người mà thôi, hôm nay em mới có đủ can đảm để viết lên đây 1 số dòng, ^_^


Chuyện là như thế này, chỗ em làm có một bạn bằng tuổi em, theo như mọi người thấy và em cũng thấy bề ngoài là 1 người thật thà, và khá là "ngoan". Người ta có nhắn tin với em, nói là thích em nhưng thật sự em không thấy có 1 tí t/c nào lun, nên em hạn chế nhắn tin, ở chỗ làm em cũng hạn chế nói chuyện lun. Mọi người ở chỗ làm cũng muốn gán ghép. Hôm vừa rồi em tình cờ nghe thấy nói chuyện đt với người khác mà dùng mọi từ ngữ ndbfjdsgj lun :o trong khi bề ngoài thì luôn tỏ ra 1 người lịch sự :-S thành ra tự nhiên giờ lại thấy ác cảm lun.


Giờ làm sao để từ chối mà người ta bây giờ, chỗ làm việc ngày nào chẳng đụng mặt nhau chứ :(