VC em cưới nhau được gần 6 năm, đã có 1 nhóc trai hơn 3 tuổi. Hai vợ chồng em sống khá hạnh phúc, nói chung em hài lòng về cuộc sống của mình. Chồng em yêu vợ thương con, hết lòng vì gia đình, 2 vợ chồng không giấu nhau điều gì.


Nhưng vợ chồng sống với nhau lâu, đôi khi mọi thứ trở nên phai nhạt hơn: tình cảm vợ chồng đơn thuần, không còn nồng thắm như trước bởi cả 2 đều bận rộn với công việc, kiếm tiền, áp lực công việc lớn, con cái và muôn vàn mối quan hệ phức tạp khác. Nhiều khi người ta nghĩ rằng: cuộc sống cũng chỉ có vậy: sáng dậy hai vợ chồng ăn sáng, đưa con đi học, đi làm, tối về ăn tối, rồi xxx, thỉnh thoảng đi chơi... Guồng quay của cuộc sống đã làm cho 2 vợ chồng trở nên bình thường trong mắt nhau hơn, đôi khi vì 1 chuyện nào đó cũng có thể cáu gắt với nhau.


Gần đây đã có 1 chuyện xảy ra với gia đình em, đầu tiên là em phát hiện thấy mấy tin nhắn lạ trong đt của chồng, nội dung chủ yếu là chồng em hỏi thăm 1 chị bạn cùng cơ quan vì con ốm, chị bạn kia trả lời và cảm ơn. Có thể đây chỉ là những lời hỏi thăm quan tâm đến đồng nghiệp, nhưng vì chồng em chưa kể với em chuyện này nên em tẩu hỏa nhập ma, gọi ngay chồng dậy và tra khảo. Đây là lần đầu tiên em ghen kể từ khi 2 VC em yêu nhau. Em đã đánh chồng em 1 cái, đòi chia tay vì ko thể chấp nhận sự lừa dối này. Híc, chồng em cũng choáng vì sự phản ứng dữ dội đó, thề với em rằng tất cả chỉ là quan tâm, hỏi han đồng nghiệp.... Bảo em phải tin anh ấy, anh ấy chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ phản bội em và đi yêu một người khác...


Các chị biết không, kể từ hôm đó em bắt đầu có ý thức trong vấn đề bảo vệ hạnh phúc gia đình bởi em có cô bạn gái, chồng rất đào hoa, cô bạn này rất khổ, cuộc sống bây giờ nhiều cám dỗ lắm, chồng em lại là một người khá đẹp trai và giỏi giang. Vợ chồng em lại như thuở mới yêu nhau, chăm chút đến nhau nhiều hơn, thấy đối phương đẹp hơn trong mắt mình... Chồng em bảo anh không ngờ em ghen đến vậy, thế mới biết em yêu anh rất nhiều, vợ yêu anh như thế thì làm sao anh có thể có ý tưởng này nọ được. Và chồng em kết luận: nhờ có sự kiện này mà tình cảm vợ chồng em trở nên sâu sắc hơn, cảm thấy mình không thể xa được đối phương, ngày nào đi làm cũng phải chat với nhau từ sáng đến chiều, ngay cả chuyện xxx của vợ chồng cũng trở nên mới mẻ hơn.


Không biết VC các chị có chuyện tương tự không, em nghĩ hâm nóng tình cảm vợ chồng là điều rất cần thiết bởi nếu cuộc sống lúc nào cũng chỉ là ngày lại lặp ngày thì không tránh khỏi sự nhàm chán. Em rất muốn nghe kinh nghiệm của các chị.