Đi làm về muộn, rất mệt nhưng không tài nào em ngủ được. Nghĩ tới cô ấy rồi lại chán nản, mệt mỏi, có lúc chảy cả nước mắt, em rất yêu và cũng giận cô ấy rất nhiều. Khoảng thời gian đầu yêu nhau, cô ấy do từng trải qua đổ vỡ nên rất rụt rè và cũng rất tốt với em, em thật sự hạnh phúc. Nhưng rồi khi xảy ra chuyện và có dính líu tới người yêu cũ của cô ấy thì cô hoàn toàn thay đổi. Cô ấy luôn bênh vực người bạn trai cũ, mặc dù người sai không phải là em, em buồn lắm.
Cho đến bây giờ en vẫn giận vẫn yêu, giận tất cả những gì cô ấy đã làm với em. Khoảng thời gian này thật sự quá kinh khủng với em, em không biết phải làm gì để thoát ra khỏi những suy nghĩ đó. Giúp em với. Em cảm ơn.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Mình không đồng ý, bao dung...
Ai cũng sẽ trưởng thành sau nỗi đau mà. Mình sẽ mạnh mẽ và trưởng thành hơn nhiều lắm đó.
Cố lên đi. Dù thời gian...