Chào anh chị trong wedtretho, cho em xin lời khuyên của anh chị nha, hình như em bị cuồng yêu đấy ạ!


*Làm sao để anh ấy nhớ đến em?


còn em lúc nào cũng nhớ đến anh ấy, em hay nt gọi đt cho anh lắm, nhưng hầu như là a k trả lời tn, gọi đt thì nhìu lúc bị nhỡ anh k gọi lại lun :( Em có hỏi anh là nhớ em không, anh kêu là không, mới k gặp có 2 ngày mà nhớ gì, với lại c.trai khi nhớ ít nói ra lắm, e nhớ a thì e cũng đừng nói ra, giữ trong lòng, nói ra nhiều lúc thấy chán lắm! Em mà nhớ là e chịu k nổi đâu, có lúc e nt gọi đt liên tục nhưng a k tl, e cũng cố gắng kìm chế lắm nhưng k đc, r lại ngĩ lung tung, lại buồn!


* Làm sao để anh yêu và quan tâm em nhiều hơn nữa nhỉ?


Em thấy mầy ng yêu nhau, e ghen tị lắm, anh k có giống như ngta, k chăm sóc, lo lắng cho e nhìu đâu, như em kêu e bị bệnh, anh cũng k nói ji`, nói chuyện trực tiếp thì a làm lơ sang chuyện khác, nt qa đt thì a k tl tn. Như em đang gặp rắc rối chuyện gì đó, e hỏi a, thì a nói ai biết, e thấy đc thì e làm, anh không biết đâu. Còn vấn đề của 2 đứa thì anh lun nói nếu như này thì a sẽ bị này, bị kia chứ k nghe a nói e sẽ bị ntn hết.


*Làm sao để cân bằng t.y của 2 đứa nhỉ?


Em thấy e iu a nhìu qá, nên a chảnh lên, chẳng thèm quan tâm đến cảm xúc của e, a chỉ biết hưởng thụ cái t.y mà e cho thôi. E có hỏi a sao k quan tâm đến e nhìu vậy thì a nói, lúc trc a quan tâm ng cũ nhìu lắm, nhưng anh và ng đó vẫn k thành nên a không mún bị như trc nữa, nên 2 đứa mới wen đc đến bây giờ. :((( ( sinh nhật, valentine k tặng quà cho e lun, lúc đầu em nghĩ là a k có tiền, vì 2 đứa nhà nghèo mà, nhưng 1 lần nghe a kể là sinh nhật ng cũ a tặng hoa và 1 con cún bông cho ng đó, e bùn mà khóc tức tưởi lun )


Thật sự thì e yêu a, và a iu e, nhưng vì em yêu nhìu qá nên anh k có cơ hội để thể hiện phải k a c? e phải làm sao để cân bằng t.y, để anh nhớ đến e nhìu hơn và e ớt nhớ đến a nhìu hơn?


Làm sao để anh coi e quan trọng ho7ng nữa chứ, anh càng vô tâm thì e càng bùn nhưng lại càng yêu anh, e k biết phải làm sao?


Anh c cho e lời khuyên nha, hqua nghe a nói vs mấy ng bạn là " lấy vợ sớm khổ lắm, đi đâu cũng phải xin phép" nge mà e bùn lắm, tự dưng e mún cưới a ngay lập tức lun, a chị giúp e làm sao để k nhàm chán vs a ấy nha!