Tình hình là sang tuần tới là sinh nhật người yêu em rồi mà em vẫn thấy mông lung quá, chưa có kế hoạch gì để làm cho cô ấy thấy sung sướng trong ngày đó cả. Nghĩ đi nghĩ lại cũng lại chỉ đi ăn uống mà thời bây giờ thì có thiếu ăn đâu, ăn cho vui thôi chứ bổ béo gì.


Em thì lại là đàn ông con trai nên cái khoản tính toán nó hơi kém nên mạo muội nhờ các bác tư vấn cho em với, nên tổ chức sinh nhật người yêu em như thế nào cho thật ý nghĩa. Với nàng thì thật sự em không tiếc bất cứ điều gì .


Em đưa thông tin ra rồi các bác tư vấn nhé, em cảm ơn các bác nhiều nhiều lắm.


Lượng người: 02


Thời gian: Buổi tối 19-22h30


Địa điểm: Hà Nội


Kinh phí: tầm dưới 300k


Tiêu chí: ý nghĩa, đầm ấm, thoải mái, hoành tráng chút.


Em cảm ơn các bác nhiều nhiều .a