Chào mọi người!


Mình vừa chia tay bạn trai, đc 5 ngày rồi, đang buồn và thấy mất phương hướng quá!! mọi người chia sẻ với mình nha!


Mình biết anh ấy hơn 10 năm rối, cũng từng ấy năm mình thầm ngưỡng mộ anh ấy (anh trai của bạn, học giỏi, đẹp trai, con nhà đàng hoàng, biết chơi đàn...). Anh kể trc đây a cũng có để ý mình nhưng vì bọn mình ko có điều kiện tiếp xúc nên sau đó mỗi người đều trải qua vài mối tình.


Cách đây 6 tháng, anh ấy bắt đầu liên lạc, rủ mình đi chơi, hẹn hò, ăn uống...


Nhìn chung 2 người nói chuyện cũng rất vui và hợp. Tính cách, gia cảnh, công việc, định hướng tương lai, sở thích... cũng có nhiều điểm tương đồng. Duy chỉ có 1 điều làm mình băn khoăn là dường như anh ấy đôi khi a có vẻ ko để tâm lắm vào câu chuyện mình nói, thường thì mình là người lắng nghe nhiều hơn, có vài lần anh ấy còn ngắt lời mình, vài lần anh ấy hơi vô tâm đi trc ko đợi mình đi cùng, ko bao giờ chủ động gọi đt cho mình, nhưng nhắn tin thì rất nhiều. Mình đã nghĩ là tính anh ít nói nên như vậy, để thời gian tìm hiểu thêm sẽ rõ.


Sau 3 tháng tìm hiểu thì anh ấy tỏ tình, mình đã rất hạnh phúc vì anh đúng là mẫu mình mơ ước. Nhưng mình luôn băn khoăn, dường như anh chưa thực sự thoải mái với mình, vài lần mình có hỏi về quá khứ, mình chỉ hỏi là trc đây anh đã quen bao nhiêu người, nhưng anh luôn có vẻ lảng tránh. tất nhiên là mình cũng ko hỏi tiếp nữa, nhưng ý mình là muốn anh khẳng định mọi chuyện của quá khứ đã hoàn toàn chấm dứt trc khi quen mình. Anh cũng đã khẳng định, chỉ cần mình đồng ý là mọi việc đã sẵn sàng.


Vì anh đi làm ở xa nên bọn mình chỉ gặp nhau 2 ngày cuối tuần, nhưng ngày nào cũng nhắn tin qua lại (chỉ nhắn tin chứ ko gọi đt và rất ít khi chat )3 tháng quen nhau rất là vui vẻ và hạnh phúc, mình tự tin là 1 cô gái vui vẻ, thông minh, có hiểu biết, biết cách trò chuyện và hài hước (mình có thể chọc anh cười), cũng dịu dàng, tinh tế (như a khẳng định), đôi lúc cũng giận hờn nhưng giải quyết nhanh chóng và rất dễ thương, mình ko xinh đẹp sắc xảo nhưng cũng ưa nhìn và có duyên (theo nhiều người nhận xét. Anh cũng nói là rất may mắn vì có đc mình, yêu mình rất nhiều, ở bên mình rất là vui vẻ, bình yên và hạnh phúc. Bọn mình cũng chưa chính thức công nhận với bất kỳ ai vì anh có ý để đến tết sẽ dẫn mình về nhà gặp ba mẹ luôn, cho ba mẹ bất ngờ (vì mẹ a biết và rất thích mình, mẹ anh nhiều lần ngỏ ý muốn anh và mình thành 1 đôi).


Vậy mà cách đây 1 tháng bạn gái cũ của anh đi du học về thăm nhà, anh lén mình đi gặp rồi sau đó khỏang 2 tuần thì chủ động hứa hẹn với chị ấy, hứa chờ chị ấy 2 năm nữa (như lời anh kể). Và anh đã chủ động kết thúc với mình.


Mình đã suy nghĩ rất nhiều, chắc tại mình 2 cái tuần cuối đó đã ít nhắn tin cho anh. để anh có khoảng trống nghĩ về chị kia nhiều hơn. rồi cái tuần cuối mình còn giận anh nữa, thường thì anh sẽ nhắn tin hỏi han, nhưng lần này anh im luôn, đến 4 ngày sau thì thông báo chuyện như vậy và nói là muốn quay lại với người yêu cũ. Anh nói anh còn thương người cũ nhiều lắm, anh cũng có tình cảm với mình nhưng nó chưa đủ lớn để gọi là tình yêu, anh cần thêm thời gian. Mình thực sự bị sốc, ko ngờ là mình lại rơi vào hoàn cảnh này.


Rõ ràng là từ đầu mình đã hỏi anh điều này, nhưng trên hết tự bản thân anh cũng phải biết rõ điều đó chứ!! Anh phải dứt khoát với quá khứ rồi mới tiến đến với mình chứ. Phải như chị kia quay về níu kéo hay sao thì còn dễ hiểu, đằng này là tự anh chủ động hứa hẹn với chị ấy, rồi thẳng tay gạt mình ra. Mình ko ngờ đc anh là người như vậy, sao lại có thể đối xử với mình như vậy chứ, sao anh có thể làm vậy với mình??? thà từ đầu anh đừng đến làm quen, tán tỉnh mình, mình lỡ đặt tình cảm vào anh nhiều rồi nên giờ mình thấy chơi vơi lắm!:((:((


Tuy vậy mình cũng đã chấp nhận chia tay, ko níu kéo gì hết, sau khi đã thử thuyết phục anh suy nghĩ kỹ lại. Mình đc biết chị kia rất là dữ và chảnh chọe, bạn bè rất ít người ưa, 2 người trc kia chia tay là vì chị ấy đi du học ko hẹn ngày về. sau đó thì anh có quen thêm 2 người nữa (theo mình đc biết) nhưng đều ko đi tới đâu. Sao bọn đàn ông lúc nào cũng làm phụ nữ khổ sở hết vậy!! Mình biết là thời gian sẽ làm mình nguôi ngoai nhưng hiện giờ mình rất buồn và đau lòng lắm. Tại sao mình lại rơi vào hòan cảnh như vậy chứ, 3 tháng vui vẻ hạnh phúc ko đủ để anh thương mình hơn sao? Mình nhận thấy mình ko có lỗi lầm gì hết, trừ 1 điều là mình ít chat với anh thôi, cũng ko gọi facetime vì cty mình hạn chế online, còn buổi tối thì mình hay phải làm việc hoặc học bài. Nói chung là do mình cũng ít quan tâm ,trò chuyện trực tiếp với anh, nhưng bọn mình nhắn tin rất nhiều, và cuối tuần gặp nhau rất vui vẻ.


Mấy hôm nay mình chẳng tập trung làm đc gì hết. 2 hôm đầu mình còn rất bình tĩnh nhưng giờ thì thấy buồn và hụt hẫng quá!! Chắc tại mình đã đặt hi vọng vào mối tình này quá nhiều, mà mình cũng đâu còn trẻ trung gì nữa. Chia tay nhưng anh nói muốn đc làm bạn với mình, vì tính cách mình rất dễ thương, còn nói nếu còn duyên thì biết đâu sau này sẽ quay lại. Nhưng mình cảm thấy bị tổn thương nhiều quá rồi. Mình ko nói trc điều gì, giờ mình chỉ muốn quên anh thật nhanh, giờ đi đâu ra đường, thấy cảnh gì mình cũng nhớ tới anh, trong khi anh thì chắc vẫn vui vẻ với bạn bè, và chắc hẳn ngày nào cũng liên lạc, trò chuyện với chị kia, để mình 1 mình đau khổ như thế này. Mình tưởng tượng tùm lum thứ. :((:((


Mình ko muốn kể chuyện này với người thân nên viết ra ở đây, mong mọi người có thời gian đọc và chia sẻ với mình, khuyên nhủ cũng đc, ném đá mình càng tốt, cho mình mau thoát khỏi hoàn cảnh này đi!!!Mình cảm ơn rất nhiều!!!