Em sn 93 trường Mỏ, bạn gái e 96 Học viện tài chính. 2 đứa ở cùng nhà trọ nhưng khác phòng, có chủ, ăn cơm cùng.
Em với cô ấy cùng quê, em Cẩm phả, cô ấy Đông triều.
Yêu nhau đc gần nửa năm rồi, nói chung 2 đứa thân mật và yêu nhau lăm, tính e và cô ấy hiền nên chả biết cãi nhau là cái j, cười nói suốt
E cũng hay đưa cô ấy đi chơi,ăn linh tinh. Nhưng thi thoảng nc cô ấy cứ nói "chán anh, lúc thì tâm lý thế,lúc thì chả tâm lý gì cả", bảo e thời gian tết này tìm hiểu tính cách con gái đi. Thi thoảng 2 đứa nói chuyện, e thì nghĩ chả có việc j, nhưng tự nhiên cô ấy buồn buồn và có vẻ giận e :D.
Đâm ra e chẳng thể nào hiểu nổi.
Các tiền bối cho e hỏi là tính cách con gái ra sao ? Làm gì để hiểu ng ấy ? Chiều ngta ra sao...
E cảm ơn
Văn vẻ e hơi lủng củng nên có gì ko phải mọi ng thông cảm :D