những lần đi chơi mình đều cảm nhận được anh thích và quan tâm đến mình nhiều, hỏi gì anh cũng chia sẽ, hay trêu mình làm mình cười và hay để ý quan sát mình nữa,... Đi đâu cũng toàn anh trả tiền, đi chơi xa anh cũng chủ động trả, nếu thấy anh chi nhiều quá thì mình cũng trả lại tiền cho anh mà anh kiên quyết ko lấy hoặc có khi mình cứng đầu đòi share = được thì anh tỏ vẻ ko vui...


Trong vài kế hoạch quan trong của anh từ hôm quen biết nhau đến giờ, luôn có kèm thêm mình trong đó (anh chỉ chờ sự đồng ý của mình). Nếu mình nói bận hay không muốn thì anh đều tự làm 1 mình chứ ko thấy rủ thêm cô nào khác tham gia chung hết.


có vẻ anh ko phải người từng qua lại với nhiều girl, ko có nhìu kinh nghiệm hẹn hò, anh nói ai anh thích thì mới đi chơi riêng chứ ko thì thôi ở nhà cho xong, mình là ng đầu tiên đi coi phim ở rạp với anh vì anh nói việc đó chỉ dành cho cặp đôi thôi nên trc đó anh chưa từng đi (bữa đó là mình nt nói đang bùn hỏi anh mún đi với mình ko và anh đồng ý) .. đôi khi anh cứ như ng trên trời rớt xúm ak ko bik j hết trơn ==


Nhưng ngoài những lúc đó ra anh không mấy chủ động hẹn gặp nhiều hay tỏ ra nhớ mình gì cả (kiểu tcum quan tâm nhau suốt ngày, làm nhìu hành động lãng mạn hoặc dính với nhau như sam ak~.~ mình thấy j zui hơn^^) . Anh đi làm công ty có thể bận nhiều việc nhưng nếu thật quan tâm đến 1 người làm gì đến mức không có thời gian thể hiện...


Anh toàn sợ ràng buộc, sợ làm phiền ngkhak..


Làm mình cứ bân khoăn tình cảm anh dành cho mình ở mức độ nào?


có lần hỏi anh là anh ấy thích mình ntn thì anh nói không bik nói sao, nói mình phải tự cảm nhận ...


sao chàng không mấy chủ động hơn trong mối quan hệ nhỉ?? == ghét thật


ai đã từng gặp tình huống thế này chỉ mình cách giải quyết đi, làm anh rung rinh (kiểu gây thương nhớ thật mạnh ak ^^) may ra tc mới tiến triển thêm đc=="