Làm sao để chấm dứt với 1 người mà mình cũng có cảm tình?
Chào các mẹ, nhờ các mẹ cho em lời khuyên. Tình hình là em và anh ấy cùng thích nhau, nhưng em ko thể yêu anh ấy được. Về lâu dài thì sẽ ko tiến tới cái gì cả. Em và anh ấy khác nhau quá nhiều, và em ko đủ bản lĩnh để vượt qua những trở ngại đó. Nên giờ làm sao để cắt đứt ạ? Em trong thâm tâm thì bảo dừng lại, nhưng anh ấy rủ đi chơi thì ko hiểu sao em vẫn cứ đi, cứ tạo cơ hội cho người ta. Hic hic. :RaisedEye
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Nhưng có cái chuyện của mình cũng bỏ lên bỏ xuống ,quay lại tái quay lại...
thử tìm mấy mối khác cũng chả đâu vào mới đâu. Ko thế này thì cũng thế khác.
thôi thì tự nhủ kiếp trước...
Có nhiều bạn nói rồi đó, cái này phải nhờ vào sự dứt...
tất nhiên bạn sẽ khá vất vả thời gian sau khi chia tay đấy :RollingEy:
nhưng rồi...
mình like cái comment này! Càng khó khăn mình lại càng phải...