Xin chào các mẹ~^^ Năm nay em đã 23 tuổi rồi nhưng mà em chưa có người yêu~ Không phải em khó tính đâu~ Nhưng mà do em cũng một phần hay tự ti quá~


Xét về mặt mũi, tổng quan thì em gọi là ưa nhìn, cũng một chút dễ thương~ Nhưng em tự ti một nỗi là ngày bé do bố mẹ bận công việc nên gửi em sang hàng xóm chơi với một chị~ Ngày đó quê em vẫn đun bằng bếp rơm bếp rạ, nên chị í nấu cơm rồi không để ý làm cánh tay trái của em bị bỏng, sẹo nặng lưu lại đến bây giờ và em nghĩ là không chữa được vì rất nặng và sâu~ >< Em phải mặc áo dài tay để che đi~


Đó là điều e tự ti nhất~


Hiện tại thì cũng có những anh chàng đeo đuổi em, nhưng nói thật với các mẹ là trong tình yêu thì em khù khờ lắm ạ~ Có những anh phải kiểu nói trắng ra em mới hiểu, mới biết~ Em có thằng bạn, hôm trước nó thú nhận vs e là thích m, tán m bao lâu m k đổ~ t chán nên t đi tán con khác~ Tại vì là nó tán đứa nào cũng khoe vs e xong còn so sánh mấy đứa đó nên e hỏi nó là tại sao m cứ đem t ra so sánh làm gì? Nó mới đáp lời em thế~


Dạo này thì e cũng quen mấy anh người Hàn Quốc~ người Hàn Quốc coi trọng cái đẹp cũng nhiều phải không mấy chị?


Thì em cũng xác định là sẽ kết hôn với người nước ngoài~ nhưng mà em tự ti cái tay em quá~. Dạo này em mới quen với một anh người Hàn là quản lý của 1cty, là bạn của bạn em~ Em không quan trọng tuổi nhiều hay ít cho lắm~ Năm nay a í cũng 38t r, khá trẻ hơn so vs tuổi, cao ráo, trắng trẻo và đẹp trai~ Nói chung anh này cũng giữ ý và lịch thiệp nên hơi khó gần~ Anh này biết tiếng Việt rất giỏi~ Hôm gặp đầu tiên thì a í xin sđt của e. Nhưng hôm í a ấy cũng về Hàn luôn để chuẩn bị thi tiếng Việt~ Trong lúc ở Hàn thì có nói chuyện với e nhưng không nhiều và đều~ lâu lâu mới nhắn tin~ Rồi anh ấy lại quay lại đây~ Mới nhắn tin cho em là tới Hà Nội rồi, anh vừa đến~ Từ hôm đó mới nt cho e nhiều~ Đến hôm 8/3 thì a ấy có nt chúc mừng em mới trêu lại là quà em đâu, a ấy bảo em cần gì, em bảo em cần hoa, a ấy nói là sau này a sẽ mua cơm cho em, rồi bảo sau này em nấu cho a ấy ăn~ Muốn ăn món e nấu, vì e cũng khoe ảnh mấy món e nấu mà~ ^^ hihi rồi từ hôm về VN hôm nào a ấy trên ô tô cty về quê thì mới nt cho e thôi, rồi chúc e ngủ ngon các kiểu~ Ngày nào cũng nói chuyện~ Nhưng em không biết anh chàng này có ý gì không~ Em tự ti quá~ ㅠㅠ mà em không biết làm tnao cho bản thân tự tin hơn~ em mong nhận được lời động viên cũng như là kinh nghiệm của các chị ạ~ Em xin cảm ơn~