Em chào các anh chị trên webtretho.Hiện giờ e đang khó xử không biết giải quyết như thế nào.Mong anh chị đưa ra lời khuyên để em biết cách cư xử trong tình huống này.Lúc mới quen nhau thì em biết được a vẫn còn chơi wechat,ola,..nói chuyện với nhiều bạn gái kể cả bạn gái cũ rồi xin số điện thoại,rồi còn cua cả bạn của em nữa Dù em chưa bao giờ thấy anh đi với ngừoi con gái khác,tất cả những chuyện đó em đã đi nói thẳng với anh nhưng a đều chối,e thì ngốc quá chưa đưa ra được chứng cớ đã giận dỗi với anh ấy...Em cũng đã bỏ qua Rồi một thời gian em thấy anh không có gì nhưng một hôm em giữ được điện thoại của a..Bạn trai em có 2 cái điện thoại và đều lưu tất cả các số vào 2 máy nhưng có 1 máy anh lại lưu thêm tên vài bạn gái.Em có một cảm giác ko an tâm nên rất muốn hỏi thẳng anh ấy nhưng em sợ thứ nhất ảnh sẽ nói dối em,thứ hai ảnh sẽ nói em đa nghi xâm phạm quyền riêng tư của ảnh.Thực sự ở bên anh ấy e chưa bao giờ có được cảm giác an toàn,nhất là mỗi khi anh nhậu xỉn,anh hay đùa giỡn,hay mời bia tất cả mọi ngừoi và có khi còn nói chuyện bậy bạ nữa....Thấy anh như vậy em suy nghĩ cho tưong lai của em nếu lấy anh thì sẽ không biết sống như thế nào nữa.Em xin anh chị những ngừoi đi trứoc giúp em có suy nghĩ đúng đắn hơn để em có thể quyết định cho tình yêu này: tiếp tục hay dừng?