làm sao có đc trái tim zai này, các anh chị support e với
E nghiêm túc nhé .
Em là girl 89. Ngoại hình ổn. Nhỏ nhắn xinh xắn cỡ vừa vừa (1m56,45kg) . làm Ngan Hang được 7 tháng. Em làm ở tỉnh . Nhà em ở dìa Hà nội
Đã từ có 1 mối tình hồi xách cặp tới trường,ng đi làm 2 năm rồi nhưng chưa thấy rung động vs ai cả.
Vào Nh cùng đợt với em có 1 bạn 90 ^^. thế nào nhỉ ... Ngoại hình thì đậm chất manly. Mới đầu vào em ko để ý gì đâu vì nghe đâu sn 90. Hắn cũng cùng tỉnh với em nhưng vào đây làm chỉ là giải pháp. Sớm muộn gì hắn cũng chuyển về Hà Nội làm .
Sau 1 thời gian txuc thì phat hiện ra, zai hiền và lành. Hơi ngố sv bọn zai cùng cơ quan và cùng tuổi .( híc) .
DÚm lại là em cảm thấy hắn rất hiền và thật thà .
Có 1 vài kỷ niệm vs hắn như. Sau 1,2 lần gặp đầu tiên hắn nói vs em là từ từ đừng có ngyo nhé ~> làm e xao xuyến( lúc này chưa để ý j hắn )
Cơ quan tổ chức 24/12 - khi đưa em về hắn rủ em tạt ngang vào nhà thờ xem làm lễ . ( 2 đứa đi thôi)
Hắn kể là có mơ thấy em khóc rồi hắn ôm e từ phía sau .
Dấu hiệu chỉ có mỗi thế.
Biểu hiện nét mặt thì ko hiểu nổi , như chẳng có gì
Về phía em thì hay đi nhờ xe hắn vào cuối tuần khi về quê . ( 2 lần :)
Em chẳng biết làm gì ngoài trò đi nhờ xe ( e cũng nhát lắm =.= )
Và 1 tối xấu trời em nói em thik hắn trên FB .. Hắn bảo e đi ngủ sớm đi. Biểu hiện thường ngày của hắn cũng chả khác mấy . Vẫn cứ lạnh lạnh như trước .