Mình rất yêu bạn gái mình và nàng cũng thế. Nhiều lúc bạn gái mình cũng rất ghen với những cô nàng xung quanh mình, nhưng mình chỉ yêu bạn gái mình. Còn bạn gái mình thì có rất nhiều “Cây Si” nếu liệt kê ra thì nếu ngõ nhà mình dài 100m thì những “Cây Si” của nàng có thể đứng chặt nít con ngõ đó. Nhưng cô ấy chỉ yêu mình, thậm chí từ lúc mới quen tụi mình ít có thời gian bên nhau vì mình phải đi nước ngoài học tập xuốt 3 năm, mỗi năm bọn mình chỉ gặp nhau một lần khi mình về VN còn lại là chatchit, và sau này mình hỏi bạn gái vì sao em yêu anh thì cô ấy bảo “Vì anh có lòng vị tha, và thấu hiểu em”. Gio mình đã học xong và đã về VN làm việc nên tụi mình có điều kiện gặp nhau nhiều hơn. Thú thật mình thấy rất nhiều “Cây Si” tán tỉnh bạn gái mình và mấy Cây Si này luôn luôn tặng hoa cho nàng bất cứ dịp gì, lúc đầu mình cảm thấy khó chịu nhưng dần dà mình thông cảm (nhiều lúc bực lắm nhưng thôi) Nhiều lúc biết bọn mình cãi nhau, bọn họ có vẻ khoái trí lắm, và chỉ trực chờ mình chểnh choảng là tấn công ngay, nhưng bọn mình cãi nhau thì giận nhau chưa tới 2 tiếng đồng hồ hihi. Mình rất yêu bạn gái mình nhưng không biết làm sao để bớt đi vì mình không muốn ghen tuông vớ vẫn chỉ tổ mệt óc bởi vì mình có hỏi bạn gái mình “sao em không cắt đứt những Cây Si này đi” thì nàng bảo “Em cố giải thích cho họ rồi, nhưng họ bảo khi nào em lấy chồng thì họ sẽ thôi” tính bạn gái mình rất cả nể. Mình luôn tin tưởng bạn gái mình, nhưng nhiều lúc thấy nàng cứ bị làm phiền mình chỉ muốn giựt điện thoại của nàng để nói chuyện với mấy gã kia cho ra nhẽ nhưng làm vậy chẳng hay ho chút nào. Gio mình chỉ muốn biết làm sao để bớt yêu bạn gái mình hixhix cuối năm nay bọn mình đám hỏi rồi.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
đấy đâu fải biểu hiện hay ghen :Sad:
em thì có ny là em tránh xa ...mí chàng kiểu đó để tránh hiểu lầm :Sigh:
quà cáp...
@ chủ top: "chật ních" không phải "chật...
quá chuẩn, đàn ông mà lại hỏi như vậy sao, chả hiểu bạn yêu ra sao nữa
lúc đấy...