các bạn cho mình hỏi một chuyện.


Mình và bạn trai (cùng tuổi)đã yêu nhau 3 năm.Trước đây anh ấy có đi du học nhưng giờ đã về vn.trong khoảng thời gian anh ấy du học có quen một số bạn cũng ở vn.cách đây 1năm tình cờ mình đọc đc tn của anh ấy gửi cho một nhỏ nhỏ hơn tụi mình 1 tuổi rất tình cảm:anh về vn cốt để ăn tết với em sao em bay sang đó sớm thê,để anh ăn 1 mình buồn lắm.Mình ko nhắc nhở gì chuyện đó.Sau đó anh ấy về vn hẳn, mình có vài lần qua nhà anh ấy chơi thì thấy hình nhỏ đó chụp vớii bạn trai mình rất thân mật(nắm tay,ôm nhau)làm hình nghỉ của máy tính, mình có hỏi thì anh ấy ba hồi bảo là bạn,ba hồi bảo là em kết nghĩa...Mình lại cho qua...Cách đây† 6tháng,trong lúc chép hình của mình vào máy tính anh ấy thì mình thấy hình nhỏ đó gửi cho bạn trai mình,toàn hình rất mát mẻ, có tấm chỉ chụp quần áo lót, có tấm chụp để lộ cả vòng 1 một cách cố tình, và nhiều tấm gần như ko mặc gì...mình hỏi thì anh ấy bảo nhỏ gửi hình để anh xem tấm nào đẹp thì post lên blog...sau đó anh ấy xoá máy tấm đó...Một lần mình vào 1 diễn đản thì thấy bạn trai minh post hình nhỏ đó lên và khen nức lời nào là dễ thương,đáng yêu, ko giông như nhưng con gái 9x bây giờ...Mình hỏi thì anh ấy bảo là nhỏ đó nhờ post dùm...Từ ngày về vn anh ấy ngày nào cũng lên mạng chat với nhỏ, rằng nhớ nhỏ....nhỏ còn bảo tết này về sẽ chăm sóc anh ấy bù cho những tháng ngày xa cách...Hiện giờ anh ấy vẫn đi chơi với nhỏ(đi theo nhóm),có bữa đi tới hơn11.30 mới về nhà...vẫn gọi diện nhớ nhung...Mình muốn anh ấy giới thiêu mình với những người bạn của anh ấy thì anh ấy bảo từ từ để tết sang năm...(mình đã giới thiệu anh ấy với bạn bè của mình)Anh ấy bảo chỉ yêu mình mình,rằng mình là người vợ tuyệt vời,là người con dâu thảo của mẹ anh ấy,là người mẹ tốt cho con anh ấy...nhưng mình chỉ xin 1 điều nhỏ thôi cũng ko đc????Vậy theo các bạn anh ấy có thật lòng???và mình cần làm gì để cải thiện tình hình này???cảm ơn các bạn nhìu^^