Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
Kể ra cũng khó nhỉ !! Tôi cũng đang cố gắng quên đi một người...nhưng thật khó khăn. Tuy nhiên,tình cảm đã qua đi thì không bao giờ trở lại,... Xem thêm
Cám ơn ban SSK đã gửi link này cho mình. Mình cũng đang trong tâm trạng đau buồn quá. Yêu nhau 5 năm rồi để chỉ nhận được 1 câu... Xem thêm
Lòng quặn lại khi em gọi điện cho tôi và oà khóc..! O nơi này tôi vẩn còn yêu em nhiều lắm..nhưng có lẽ đã muôn màn..con tim tôi đã... Xem thêm
Đọc tâm sự này cũng hay quá...Mình chia sẻ với Sa sam ken một tí suy nghĩ và hành động của mình (hơi quái quái một tí hay sao ấy... Xem thêm
Các bác ơi, làm cách nào để quên đi một người, quên đi những cái cũ? ngoại trừ cách làm lại một cái mới như các bác vẫn khuyên mọi... Xem thêm
Mình năm nay đã hơn 53 tuổi, làm dân văn phòng lâu năm nhưng nguy cơ thất nghiệp rất cao vì cải tổ công ty. Lương hưu ư, chắc là không vì rất nhiều lý do khác nhau... Hai đứa con trai đã tốt nghiệp đạ...
Đằng sau hào quang của sự giàu sang, đa số họ đã phải đánh đổi và nỗ lực ở những khía cạnh mà người ngoài cuộc ít khi nhìn thấy:
Trong khi phần lớn mọi n...
Gần đây mình có nói chuyện với vài người bạn về chủ đề này và nhận ra mỗi người lại có một cách hiểu khác nhau.
Có người cho rằng tình yêu đích thực là gặp đúng người và có thể gắn bó với nhau suốt đời...
Trước khi kết hôn, tôi từng nghĩ rằng để giữ gìn hạnh phúc gia đình cần rất nhiều điều lớn lao. Nhưng sau vài năm chung sống, tôi nhận ra đôi khi những điều bình dị nhất lại có giá trị lâu bền nhất. V...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
Và, mình muốn kể kể câu chuyện của mình. Cũng là muốn mọi người cho...
Thượng Đế ơi, đừng bắt tôi lầm tưởng."
Hồi còn đi học khi chia tay với 1 anh bạn, mình rất...
Nhưng chắc là em vượt qua được rồi! để quên thì còn lâu nhưng đã vượt qua!:Rose:
Hôm qua, gió tự nhiên gió tới ào ào ù ù.............
Sau một thời gian yêu nhau (sau một...