mình chưa bào giờ tin vào chuyện quen qua trên mạng rồi dẫn đến hôn nhân, nhưng sau lần chia tay tình đầu vừa rồi, minh quyết định làm liều cái biết đâu lại tìm được một nửa thật sự của mình ở đây thì sao nhỉ, ở nước ngoài có người còn rao bán chính mình nữa mà, mong các mẹ nếu có người phù hợp thì giới thiệu cho em nhé:


nick yahoo: sẽ cho sau em sợ bị spam lắm


Tên: cũng cho sau nốt tạm thời cứ gọi em là nha trang buồn nhé


tuổi: híc 1981 (âm lịch vẫn thuộc giống khỉ các mẹ ạ)


Chiều cao: 1,67 mét


Cân nặng: 55kg


khuôn mặt không phải diễn viên hàn quốc cũng không phái anh Chí Phèo, nhìn tạm được (em nghĩ vậy mà nếu không phải vậy mong các mẹ cũng đừng buồn)


nghề nghiệp: quản trị mạng công việc khác ổn định nếu không muốn nói là ổn định


nơi ở: Nha trang phố biển


tính cách: cũng vui một tí, hòa đồng, thích các hoạt động xã hội, nghiêm túc trong chuyện tình củm.


không khoái mấy vụ nhậu nhẹt, không hút thuốc, không bài bạc, thấy chác cũng thua thiệt với mọi người vì nghe đâu con trai phải biết tứ đỗ tường gì đó.


Cần tìm
: một người con gái bằng hoặc nhỏ hơn vài tuổi thôi, có nghề nhiệp ổn định, không cần đẹp như hoa hậu nhưng cũng đừng như thị nở là được, biết lo cho gia đình, và quan trọng là khi quen nhau rồi thi chung thủy là thứ nhất, chắc nghe tới đây các mẹ bảo em sao tham thế khổ con người mà ai lại không tham phải không các mẹ.


Mong các mẹ ai có mối ở Nha Trang thì làm mai cho em nhé. thanks