Hai đứa em học cùng khóa, năm nay vừa mới ra trường và đang xin việc. Hai đứa quen nhau được nửa năm và cô ấy vẫn chưa đồng ý yêu em. Lúc mới quen nhau em có phạm phải một sai lầm khiến cô ấy giận hờn cho tới tận bây giờ. Chuyện là lúc hai đứa đi xem phim ở rạp X em đã nói với cô ấy :"thôi ko xem phim ở rạp X đâu vì ở đấy có những kỉ niệm buồn với người cũ", chuyện này làm cô ấy rất tức giận vì cô ấy vốn quen biết và có chuyện thù ghét với người cũ của e :(, cô ấy cho rằng em quen cô ấy chỉ là tạm thời và vẫn còn vương vấn tới người cũ. Trong nửa năm quen nhau em đã làm nhiều điều để chứng minh tình cảm của mình cho cô ấy nhưng cô ấy nói rằng tình cảm em dành cho người cũ luôn nhiều hơn cô ấy, cứ mỗi tuần trong suốt nửa năm cô ấy lại mang chuyện này ra để nói khéo mặc cho em đã xin lỗi và khẳng định rằng trong lòng chỉ có cô ấy. Bây giờ em thật sự không biết cách nào để giải quyết chuyện này và tiến tới với cô ấy. :|:|
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1