Mình và bạn gái đã yêu nhau đc hơn 2 năm rồi và đều 27, năm nay bố mẹ 2 bên giục quá nên cũng định kết hôn trong năm nay. 2 năm yêu nhau 2 đứa cũng đôi lần ngủ trưa cùng nhau và cũng có những cử chỉ âu yếm gần gũi bên ngoài. Khỏi nói mọi người cũng biết nhu cầu sinh lý của thằng đàn ông 27 tuổi mạnh mẽ thế nào nhất là khi ở gần người yêu. Tuy nhiên vì muốn giữ gìn cho bạn gái nên mình cũng cố gắng kiềm chế nhiều, 2 năm chưa hề đi quá giới hạn mà chỉ âu yếm bên ngoài thôi.
Hôm vừa rồi 2 đứa đang nằm ngủ thì cũng như mọi khi mình định gần gũi cô ấy chút nhưng cô ấy dứt khoát k chịu, mình thì hơn 1 tuần nay chưa...đc âu yếm nên cũng nhất quyết k chịu bỏ mà cứ tiến tới. Thế là cô ấy nhìn mình như kiểu mình là tên dê xồm vậy rồi đùng đùng bỏ về. Từ hôm qua đến giờ cũng k liên lạc với mình nữa.
Theo mọi người thì mình phải giải thích làm sao để cô ấy hiểu và bỏ qua cho mình bây giờ? Ai có kn thì chia sẻ cùng mình với, thanks!!!